Nên duyên nhờ mạng xã hội

Xem tin gốc 

SGTT - 29 tháng trước 91 lượt xem

Nen duyen nho mang xa hoi

Tết truyền thống năm nay trùng với ngày lễ tình nhân. Ngoài việc tận dụng dịp này để kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ, quà tặng... các mạng xã hội cũng là địa chỉ đang được nhiều bạn trẻ tìm đến. Bởi lẽ, không chỉ đơn thuần là nhờ những mạng xã hội kết nối bạn bè với nhau, những người tham gia còn có thể kết duyên ngoài đời thật. Các mạng như henantrua.vn, noi.vn… đã thống kê những cặp hôn nhân bước ra từ mạng xã hội, như henantrua có 8 cặp, Noi.vn có 12 cặp tổ chức trong mùa cưới năm 2009.

Anh Thanh Chương và chị Nguyệt Mai thành hôn ngày 23.1 sau hơn 1 năm làm "vợ chồng ảo" trên mạng xã hội. Ảnh: AV

Một cô dâu đã kể về chuyện tình mình như sau: “Tết năm trước tôi được người bạn thân cho địa chỉ một mạng xã hội để vào mà tìm bạn đi chơi tết cùng",. Đó là trang web Noi.vn. Mới đầu mình cũng ngại, không muốn vào vì nghĩ đó lại mấy trang làm quen vớ vẩn, người thật việc thật mà còn không ăn thua nữa nói chi là người ảo. Nhưng cũng thử một phen, mình đăng ký thành viên, rồi vào mục tìm một nửa xem có ai giống như mình. Sau nhiều lượt “ngâm cứu hồ sơ” các đối tượng và gửi tin nhắn qua mạng, thì bất ngờ có người trả lời lại, kế đến trao đổi địa chỉ chat và hẹn gặp. Hôm gặp nhau đầu tiên của chúng tôi là ngày 21.1.2009. Sau một thời gian tìm hiều, cả hai quyết định tháng 9.2009 tổ chức đám cưới. Chị này là một doanh nhân, anh làm giáo viên, họ đều thuộc thế hệ 7X.

Trường hợp của anh Thành Chương, 40 tuổi, có thâm niên tham gia những hoạt động giao lưu của mạng henantrua.vn từ thời đầu có mạng xã hội. Qua nhiều cuộc giao lưu anh cũng có được đối tượng của mình và bắt đầu gặp gỡ làm quen, mở ra một cuộc tình đẹp giữa anh và chị Nguyệt Mai. Đám cưới của họ đã diễn ra vào ngày 23.1.2010 tại nhà hàng Sinh Đôi, Q.3 sau hơn 1 năm tìm hiểu. Anh Chương chia sẻ: “điều tôi quý trọng nhất ở người bạn đời chính là sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau".

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, nick trên mạng là gaconxauxi1981, tham gia mạng xã hội đầu tháng 2.2009 và đã tìm được một nửa của mình là anh Nguyễn Đặng Nguyên, nick trên mạng là anhduong. Cả hai đều làm trong ngành xây dựng, họ đính hôn vào ngày 2.7.2009 và đang chờ đợi em bé đầu tiên chào đời. Chị Thảo cho biết: “Lần hẹn gặp đầu tiên của với anh Nguyên mình đã cho ảnh “leo cây” suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi. Khi gặp nhau, cả hai trò chuyện suốt bốn tiếng không biết mệt mỏi, lúc chia tay đã là 22 giờ đêm. Kể từ đó, chúng mình…có nhau”.

Chị Lê Thị Kim Oanh, nhân viên của henantrua.vn cho biết, đa số các thành viên “phải lòng nhau" vì những con chữ, tranh luận trên mạng nhiều hơn găp nhau ngoài đời.

Nhìn chung, các mạng xã hội (tất nhiên phải nghiêm túc) đã và đang tạo được niềm tin của các thành viên với nhau qua các hoạt động từ thiện, sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí... . Đặc biệt, với những nhân viên văn phòng không có nhiều điều kiện giao tiếp, việc họ tìm thấy "một nửa của nhau" cũng dễ dàng hơn và thực tế, những chuyện tình thật bước ra từ mạng ảo đã góp phần tạo thêm niềm tin vào tình yêu vẫn luôn hiện diện quanh ta.

Anh Vũ

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang