Bảo tàng này được ra mắt bắt nguồn từ ý tưởng của anh Stefano Bottoni (Italia). Anh Bottoni đã tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật tại Bologne từ năm 1983.
Để có được các tác phẩm trưng bày trong bảo tàng, anh Bottoni đã phải đi khắp nơi để thu thập nắp cống từ Amsterdam, Havana, Helsinki, Prague, Rome, Bucharest, Sarajevo cho đến Vienna…
Anh cho biết “Mặc dù nắp cống không được coi là sản phẩm nghệ thuật nhưng chúng lại chứa đựng rất nhiều những giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống”.
Trong năm nay, anh dự định sẽ tiến hành thu thập thêm một nắp cống từ Anh để bổ sung thêm vào bảo tàng của mình.
Các sản phẩm nắp cống này hiện đang được trưng bày ngoài trời trên một con phố ở Farrara (Italia), thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
Thiên Hương (Theo Orange, Austriantimes)

