“Báo đen” nổi cáu
Hôm 2/3, người tài xế Miodrag Mejdina, 27 tuổi, sống tại Ridgewood, quận Queens, đã lên tiếng cáo buộc Naomi Campbell hành hung mình. Theo lời Mejdina, anh đã bị “Báo đen” dùng nắm đấm “thụi” liên tiếp vào đầu khi đang lái chiếc Cadillac Escalade chở cô. Những cú đấm mạnh tới mức Mejdina đập đầu vào vô-lăng thép của chiếc xe và bị một vết rách dưới mắt trái.
Siêu mẫu Naomi Campbell
“Báo đen” và bạn trai Doronin
Tờ New York Post đưa tin Campbell đã tấn công Mejdina do anh này không chịu hé môi về việc bạn trai của cô là Vlad Doronin có ngoại tình với ai hay không. Tờ báo trên cho biết Mejdina thường xuyên phục vụ Doronin và chỉ được thuê để chở Campbell trong vòng một ngày. Sau khi lãnh những cú đấm, người tài xế bị choáng và phải tấp xe vào lề đường. Lúc cảnh sát tới nơi, siêu mẫu người Anh đã biến mất.
Cảnh sát New York đã được lệnh truy tìm Campbell. Nhưng phát ngôn viên Jeff Raymond của “Báo đen” nói rằng cô sẽ hợp tác một cách tự nguyện với nhà chức trách. “Đừng vội đưa ra phán xét” - Raymond nói - “Có nhiều thứ trong chuyện này hơn là những gì người ta đã được biết”.
Naomi Campbell lần đầu xuất hiện trước công chúng ở tuổi lên 7, vào tháng 2/1978, khi cô đóng vai một học sinh trong video clip Is This Love? của Bob Marley. Tuy nhiên tiềm năng của Campbell chỉ được phát hiện ở tuổi 15 bởi Beth Boldt, Giám đốc hãng người mẫu Synchro. “Báo đen” bắt đầu sự nghiệp trong vai trò một người mẫu trên sàn catwalk và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trong nghề. Ở tuổi 15, Campbell đã có mặt trên trang bìa của tạp chí Elle. Năm 1988, cô trở thành người mẫu gốc Phi đầu tiên được lên trang bìa của tạp chí Vogue Paris. Liên tiếp sau đó, Campbell xuất hiện trên bìa các tạp chí Vogue UK, Vogue Nippon, Time và Vogue China. Cô cũng chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy. Tổng cộng, người đẹp này đã có mặt trên hơn 100 trang bìa tạp chí.
Đỉnh cao sự nghiệp của Campbell là vào đầu những năm 1990, khi cô gia nhập nhóm siêu mẫu Big Six, còn gồm có Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Linda Evangelista và Stephanie Seymour. Hiện “Báo đen” vẫn là một trong những siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên ngoài sự nghiệp, Campbell còn gây chú ý bởi hàng loạt đơn kiện và cáo buộc liên quan đến những vụ bạo hành do cô gây ra với các trợ lý, người giúp việc.
Tật lấn át tài
Năm 2000, tại một phiên tòa ở Toronto (Canada), Campbell thừa nhận đã tấn công trợ lý Georgina Galanis hồi năm 1998. Siêu mẫu này bị cáo buộc đã dùng điện thoại đánh vào đầu Galanis khi hai người ở chung khách sạn. Chưa hết, “Báo đen” còn dọa sẽ đạp Galanis ra khỏi một chiếc xe Peugeot đang chạy. Theo một thỏa thuận trước tòa, Campbell đã thể hiện sự hối lỗi để được xóa tội. Cô cũng phải trả một khoản tiền bồi thường cho Galanis và tham dự khóa điều trị kiềm chế giận dữ.
Mặc dù vậy, “bệnh” nóng tính của Campbell không có dấu hiệu thuyên giảm. Tháng 3/2005, Campbell bị cáo buộc đã tát trợ lý Amanda Brack và đánh vào đầu cô này bằng một chiếc điện thoại BlackBerry. Phát ngôn viên của Campbell vội bác bỏ thông tin trên. Tuy nhiên tới tháng 7/2006, Brack bắt đầu đâm đơn kiện rằng Campbell thường xuyên chửi bới và đánh đập cô. Brack tố cáo Campbell phạm các tội tấn công, đánh đập, gây thương tổn tinh thần trong nhiều sự kiện khác nhau, xảy ra chỉ một tháng sau khi cô bắt đầu làm việc cho siêu mẫu này hồi năm 2005. “Báo đen” đã phải dàn xếp vụ kiện bằng một khoản tiền không được tiết lộ. Cùng năm 2005, nữ diễn viên Italia Yvonne Scio cáo buộc Campbell đã hành hung và bỏ đi khi cho cô ăn no đòn. Nguyên nhân là do Scio đã mặc một chiếc váy giống siêu mẫu! “Cô ta đấm tôi vào mặt rất hung tợn. Cô ta thật giống Mike Tyson”- Scio nói.
Đằng sau vẻ đẹp này là những cơn giận dữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào
Tháng 3/2006, Campbell bị bắt giữ tại New York vì tội tấn công người hầu Ana Scolavino bằng một chiếc điện thoại di động nạm đá quý. Nguyên nhân là do cô này đã làm mất chiếc quần jeans mà Campbell định mặc khi xuất hiện trong show truyền hình của Oprah Winfrey. Hậu quả là cô người hầu phải khâu mấy mũi trên đầu còn Campbell bị khởi tố với tội danh tấn công và hành hung người khác, vốn có thể bị án tù lên tới 7 năm.
Tháng 10/2006, Campbell bị bắt tại London (Anh) vì nhà chức trách nghi ngờ cô phạm tội tấn công, trước khi được trả tự do nhờ đóng tiền bảo lãnh. Tháng 11 cùng năm, quản gia Gaby Gibson của Campbell đâm đơn kiện chống lại cô, cáo buộc siêu mẫu là người “có niềm tin mù quáng vào sức mạnh của bạo lực”. Túi tiền của “Báo đen” đã vơi đi không ít sau những vụ kiện cáo này. Trong vụ rắc rối với Scolavino, Campbell còn bị tòa tuyên phạt 5 ngày lao động công ích, bao gồm các công việc lau sàn nhà và chùi rửa bồn cầu ở Cơ quan quản lý vệ sinh New York. Siêu mẫu sau đó giải thích “bệnh” nóng giận của mình bắt nguồn từ việc bị cha ruột bỏ rơi lúc nhỏ.
Những hình phạt và rắc rối dường như không đủ để kiềm chế Campbell. Tháng 4/2008, “Báo đen” bị bắt tại sân bay Heathrow (Anh) vì tội chửi bới, tấn công một sĩ quan cảnh sát, sau khi cô bị mất hành lý. Campbell còn bị tố cáo đã đe dọa một tổ lái của hãng British Airways. Vì hành động này, cô bị cấm sử dụng máy bay của hãng trên toàn cầu. Campbell cũng bị tòa án Anh phạt lao động công ích 200 giờ.
Trong vụ bê bối mới nhất, có vẻ như sóng gió với Campbell đã qua sau khi Mejdina từ bỏ ý định kiện siêu mẫu về tội tấn công anh ta. Điều đó có nghĩa là Campbell sẽ không phải ra tòa vì phạm tội hình sự. Hiện người ta chưa rõ Mejdina có khởi kiện siêu mẫu ra tòa án dân sự hay không.
Tường Linh

