Nào mình cùng lên "xe tam mã"

Xem tin gốc 

Mực tím - 29 tháng trước 29 lượt xem

Nao minh cung len 'xe tam ma'

Mùa Xuân là mùa của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là khoảng thời gian của những sáng tạo đầy bất ngờ.

Mùa xuân - tuổi trẻ - sáng tạo đã kết hợp với nhau thành một cỗ xe tam mã xuất hiện trong những ngày đầu năm này. Mời bạn lên “xe tam mã” để đi dạo một vòng, xông đất những công xưởng 9x lấy hên nè!

“Xưởng” sản xuất theo nhu cầu

Chủ nhân: Huỳnh Khải Dũng (cựu HS THPT Bình Phú, Q.6, SV trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM). “Xưởng” được “mở cửa” từ năm ông chủ mới 8 tuổi với sản phẩm trình làng là một chiếc máy đấm lưng cơ học.

Năng suất: 3 - 7 ngày chế ra một sản phẩm mới.

Kỉ lục: 30 phút làm ra... một chiếc máy mát xa tay, nối với máy tính bằng cổng USB, vừa rung rung vừa có đèn chớp chớp.

Tiêu chí sản xuất: Sản xuất theo nhu cầu. Ví dụ như lúc đang học bài mà cúp điện tối thui, Dũng lập tức bắt tay sản xuất một máy phát điện mini với nguyên lí hoạt động đơn giản, chỉ cần quay tay vài vòng thì bóng đèn 5W sẽ phát sáng; Máy báo mưa sử dụng năng lượng gió, và mạch cảm ứng độ ẩm cũng ra đời từ nỗi lo thường trực của mẹ Dũng trong mùa mưa. Hưởng ứng phong trào đội mũa bảo hiểm, Dũng đã úm ba la ra một chiếc mũ bảo hiểm thông minh biết “nhắc nhở” mọi người luôn nhớ đến mình. Mũ được treo trên xe, khi xe hoạt động sẽ phát ra sóng điện từ, kích hoạt thiết bị điện tử gắn trên mũ phát tín hiệu âm thanh “tít tít”. Khi đội mũ lên đầu, tín hiệu này sẽ tự động tắt. Hay như sản phẩm vòng đeo tay dành cho người già, cũng được sản xuất theo nhu cầu rất thật của ông bà Dũng. Khi người đeo vòng bị té, hoặc gặp khó khăn, chiếc vòng sẽ rung lên, đến một mức nhất định sẽ phát sóng vô tuyến đến một chiếc máy, máy này sẽ tự động quay số điện thoại đã cài trước và gọi người đến giúp đỡ. Đặc biệt, những lúc bạn bè mời sinh nhật tới tấp, “công xưởng” của Dũng hoạt động liên tục, sản xuất ra quà sinh nhật có một không hai: từ những cúc áo laze cho đến chú chó bông khi được vỗ vào đầu thì lập tức sủa “gâu gâu”...

“Xưởng” chế tạo rubik xuất khẩu

Chủ nhân: Nguyễn Quang Vinh (lớp 11A1 THPT Bùi Thị Xuân, Q.I, TP.HCM). Kết bạn với rubik đã lâu, một ngày kia Vinh nghe nói có một loại rubik không mang hình lập thể như vốn có mà sẽ mang nhiều hình dáng tùy theo ý thích của mình. Thế là khai “xưởng” vào tháng 6/2009.

Quy trình “sản xuất”: Đầu tiên là phải vắt óc để phải phác thảo ra hình dáng của một “em” rubik thiệt lạ (hình kim tự tháp, bán cầu...). Nguyên liệu chính để sản xuất là các khối vuông của những cục rubik cũ. “Anh thợ” này phải gọt giũa cho nhẵn, sắp xếp chúng theo sơ đồ đã phác thảo, tỉ mỉ dán keo lại từng miếng nhỏ... Quy trình sản xuất khá thủ công nên chất lượng sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào sự khéo léo sáng tạo của người thợ là chính.

Tiêu thụ sản phẩm: Lần đầu tiên cầm “em” rubik có hình kim tự tháp trên tay, Vinh thấy run run vui sướng. Giây phút “trọng đại” đã đến khi Vinh được tin từ trang web eBay (trang web mua bán nổi tiếng trên thế giới) là có một teen nước ngoài đã hỏi mua “em” ấy với giá 100 USD. Chỉ sau vài tháng quyết định mở công xưởng, Vinh đã “xuất khẩu” được gần 10 em rubik. Mỗi em “xuất xưởng”, Vinh thu về được vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Đặc biệt, có một em rubik với thiết kế tinh xảo của Vinh đã được đấu giá trên eBay và thu về được đến gần 3 triệu đồng.

“Xưởng” “chế tạo” cầu vồng

Chủ nhân: Bùi Phước Lai (cựu học sinh THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, sinh viên trường ĐHBK Đà Nẵng), là cha đẻ của những bạn robot cực kì dễ thương và độc đáo.

Giới thiệu sản phẩm: Năm học 11, Lai đã cho ra đời một chú robot phun thuốc sát khuẩn, có khả năng thay con người làm việc ở những môi trường có chất hóa học, khu vực có vi khuẩn để phun thuốc sát trùng, để tưới cây, chữa cháy. Với bình chứa được 15 lít, em robot có thể tải và chịu được áp lực do khí nén gây ra đến 5kg/1cm3.

Chưa hết, sau 2 năm ấp ủ, một “đứa con” mới của Lai đã chào đời: máy tạo cầu vồng. “Máy tạo cầu vồng” được thiết kế với 3 phần chính: Khối chứa nước, khối tạo khí nén áp lực và khối tạo làm mưa nhân tạo. Khi hoạt động, máy bơm sẽ nén khí vào khối chứa nước để đẩy nước lên vòi phun, tạo thành một cơn mưa nhân tạo thu nhỏ và khi đặt dưới ánh nắng mặt trời thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Lai cho biết: “Trong chương trình học có nội dung về tán sắc ánh sáng nhưng thầy cô không hướng dẫn tụi mình thí nghiệm bằng cách nào. Mình hi vọng chiếc máy này sẽ tạo được cầu vồng trong phòng thí nghiệm.” Sản phẩm độc đáo của Lai đã được giải nhất trong cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2009 đó bạn.

Cộc... cộc... cộc! Hình như có ai đó đang gõ cửa. Một chiếc xe tam mã đang dừng trước thềm năm mới. Mùa Xuân, mùa của tuổi trẻ sáng tạo đã đến rồi! Chỉ cần bạn bước lên, “xe tam mã” sẽ chở bạn đến một “mảnh đất” màu mỡ, nơi bạn có thể “xây” một công xưởng cho riêng mình...

BẢO NGỌC - NGỌC HẠNH - PHÚ SANG - HOÀNG ANH - THANH ĐỨC

Ảnh: CHÍ LỘC - BÌNH SƠN

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang