Nàng xuân trái nết

Mùa xuân là mùa yêu, là mùa ân ái. Đông tàn xuân đến, lòng người phơi phới nên cũng dễ hiểu thôi, tình dục cũng được phần.

Tiết trời xuân sở hữu khá nhiều yếu tố lý, hóa thuận lợi giúp hai đơn vị cơ bản cấu thành sự sống là tinh trùng và noãn có cơ hội giao tình, đơm hoa kết trái.

Không khí vừa phải của mùa xuân giúp tinh trùng của các ông trở nên phấn chấn, năng động hẳn lên. Mùa xuân vì thế là mùa của dục tình và cũng là mùa gặt hái tin vui. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều kiện khác tham gia hậu thuẫn cho mùa yêu mỡ màng mà chỉ có người trong cuộc biết với nhau thôi.

Tuy vậy, cũng có lúc những yếu tố chín muồi trên có vẻ mong manh bởi không phải mùa xuân nào cũng là mùa đắc địa của tình dục, thậm chí còn có thể là thời điểm… nguy hiểm.

Lý do, sự thất thường của thời tiết có thể làm khó nàng xuân. Hiện tượng trái đất ấm dần lên cùng những biến động khí hậu khiến nàng xuân mất dần vẻ yêu kiều, thay vào đó là bộ dáng với kiểu thời tiết “sáng lạnh chiều oi”, biến động nhiệt độ cực đoan trong ngày.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch, hô hấp, tuần hoàn… những thứ có tiếng nói nặng ký với chuyện phòng the, đặc biệt là tiền đề xấu của những tai nạn tình dục mà đầu bảng là chứng “thượng mã phong” của các ông.

Lòng người phơi phới, như đã nói là bệ phóng cho tình dục nhưng vui quá trong chăn gối coi chừng lợi bất cập hại. Người xưa đã từng cảnh báo, những ai mang quá nhiều hưng phấn lên giường cộng với cái hưng phấn bùng nổ của dục tình, rất có cơ dẫn đến tai biến sức khỏe vì “hệ điều hành” chung quản không xuể.

Ảnh minh họa

Mùa xuân là mùa thành tựu sinh con đẻ cái, nhưng chính áp lực phải có tin vui khiến nhiều đôi uyên ương, nhất là các ông chồng, rơi vào cảnh lao tâm, lao lực. Không may người đã mệt, thêm tiết trời lại không thuận lợi thì nguy lại càng nguy. Tất cả yếu tố bất lợi như mệt mỏi, thời tiết cực đoan, hưng phấn thái quá nếu có, thường đạt đỉnh vào mấy ngày tết.

Đôi uyên ương trẻ hẹn nhau một đêm ba mươi chăn gối long trời lở đất một trận lấy hên, đến khi chuẩn bị lên giường, mới hay cả hai đều rệu rã, mắt díp lại vì mấy ngày tất bật đón tết, nhưng lỡ hứa không thực hiện sợ “vong” cả năm nên cố dắt tay nhau lên đỉnh. Kết quả, cuộc vui dở dở ương ương đã đành, lang quân giữa chừng còn có cơ ngã vật ra thở gấp, không khéo phạm phòng thì khổ.

Kịch bản đáng ngại trên có thể còn nhiều biến thể nhất là khi mùa xuân bất ngờ biến động. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, trừ khi bạn nhận ra những “chống chỉ định” rõ ràng mà cứ lao vào; bằng không thì hãy cứ cùng nàng xuân bước vào loan phòng như những ngày tiết trời và cả sức khỏe không có gì quá bất thường.

BS Đỗ Minh Tuấn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/suc-khoe/song-khoe/nang-xuan-trai-net-68922/