Sự cố xảy ra vào lúc 17h ngày 2/8. Căn nhà số 242 Nguyễn Văn Linh (P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) có kích thước 4mx 14m quy mô một trệt 2 lầu đã bị đổ ập xuống về phía trước nắm chắn ngang lề đường.
Được biết ngôi nhà này đã bị nghiêng từ nhiều năm trước, lúc thi công xây dựng đường Nguyễn Văn Linh.
Gần đây, chủ nhà là ông Lê Anh Tấn đã thuê doanh nghiệp tư nhân Bùi Tốn gia cố nâng móng lên cao khoảng 3m và chỉnh cân bằng lại nhà trong thời han 75 ngày với trị giá hợp đồng là 250 triệu đồng. Sau 40 ngày, móng nhà nâng được 0,5m thì bất ngờ xảy ra sự cố như trên.
Tại hiện trường, PV VietNamNet ghi nhận căn nhà đã bị đổ nằm gọn trong lề đường. Phần sân thượng của căn nhà quay mặt ra đường Nguyễn Văn Linh. Bên trong nhà còn khá nhiều đồ đạc, vật dụng.
Nguồn tin từ các công nhân thoát nạn cho biết trước khi nhà đổ, tại khu vực thi công có 7 người trong đó có 6 công nhân và chủ nhà. Khi căn nhà chuyển động cả 7 người nhanh chân thoát ra nhưng trong đó có 2 người không may bị thương rất nặng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Tường và Võ Văn Hiền.
Lực lương cứu hộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC Q.4 đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ củng nhiều trang thiết bị cứu hộ có mặt để tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.
Thượng Tá Đặng Đình Đủ, trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.4 cho biết theo lời khai của gia đình và các công nhân, 7 người thoát nạn đã được nhận diện đủ. Tuy nhiên công tác tìm kiếm vẫn phải thực hiện để đề phòng trường hợp ngoài số người này có thể có những người đi đường vô tình ngộ nạn.
Lực lượng cứu hộ đã phá vách, dùng tời móc những đồ vật bị chôn vùi và sau hơn 2 giờ tìm kiếm không một nạn nhân nào được tìm thấy trong đống đổ nát.
Theo lời gia đình chủ nhà, trong quá trình thi công bà Vũ Thị Dung vợ ông Tấn (chủ nhà) phát hiện móng bị nứt đã đề xuất với chồng yêu cầu ngưng thi công. Chủ thầu đảm bảo sẽ không có sự cố nào xảy ra và vẫn tiếp tục thi công để sau đó thì tai nạn ập đến.
Trần Chánh Nghĩa


