Nam thanh niên tự dưng “ăn vạ”... mặt đường

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 3 tháng trước 1139 lượt xem

(PL&XH)- Đang đi trên đường, một nam thanh niên bỗng dưng tự ngã lăn ra đất để “ăn vạ”… mặt đường, khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Khoảng 16g15 ngày 6-2, trên đường Nguyễn Xiển, cách ngã tư cầu Dậu khoảng 200m có một vụ tai nạn hi hữu xảy ra.
Vào thời điểm trên, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đang ngồi sau xe máy BKS 18F1-7493 lưu thông hướng Cầu Dậu - Mỹ Đình, vừa cách cầu Dậu khoảng 200m thì bỗng dưng ngã lăn ra đất. Ngay sau khi tự ngã, người thanh niên này bất tỉnh, có vẻ như “ăn vạ”… mặt đường, khi miệng vẫn đang ngậm chặt chiếc khẩu trang.

Hiện trường vụ tai nạn.
Một số người dân có mặt gọi xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người điều khiển chiếc xe máy nói trên không đồng ý với lý do: “Đó là bệnh của anh ấy”? Sau một hồi gặng hỏi, người điều khiển xe máy có nam thanh niên tự ngã nói trên mói cho biết: "Người này bị bệnh co giật nên thường xuyên... tự ngã, cứ để một lúc rồi anh ta sẽ tỉnh".
Vụ tai nạn hy hữu xảy ra, nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem khiến đoạn đường từ cầu Dậu đến ĐH Thăng Long bị ách tắc đến khoảng 17g30 mới được giải tỏa.
Nga Hiền

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang