Giáng sinh của các cầu thủ thành Manchester có lẽ là nơi “làm giàu” cho các tờ báo lá cải nhiều nhất. Năm 2004, các cầu thủ M.U, trong đó có Rooney và Rio Ferdinand bị cáo buộc cùng đánh hội đồng một người đàn ông lạ mặt sau tiệc Giáng sinh. Vài ngày sau, lại tới lượt Man City xảy ra scandal, khi Joey Barton thẳng tay chọc điếu xì gà vào mắt người đồng đội trẻ James Tandy vì anh này dám dùng bật lửa... đốt áo của mình.
Rio Ferdinand (phải) từng bị cáo buộc đánh người trong dịp Giáng sinh
Tới năm 2007, lại là một cầu thủ M.U khác dính vào scandal trong tiệc Giáng sinh. Jonny Evans bị một cô gái 26 tuổi tố cáo đã xâm hại tình dục mình sau một bữa tiệc tiêu tốn 100.000 bảng của các cầu thủ M.U. Sau 16 tiếng liên tục bị thẩm vấn, Evans được cảnh sát tha, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được tha bởi “bia miệng”. Tuy không có chứng cứ về việc hiếp dâm, nhưng cảnh sát tuyên bố các cầu thủ M.U đã có xô xát với bạn trai của cô gái trên trong bữa tiệc đó.
Những mùa giáng sinh đáng nhớ
Tháng 12/2002: Cầu thủ người Chile, Clarence Acuna (Newcastle) bị cảnh sát túm cổ khi đang lái xe trong tình trạng say ruợu. Khi bị bắt, Acuna vẫn còn đang hóa trang là Thuyền trưởng Hook.
Tháng 12/2001: Hậu vệ Hayden Foxe (West Ham) đã vạch quần, tè một bãi trước bàn dân thiên hạ tại quán bar Sugar Reef (London). Foxe khi đó đã say không còn biết trời đất gì.
Tháng 12/1998: Jamie Carragher (Liverpool) trở thành đề tài đàm tiếu khi “góp vui” cho đồng đội bằng một màn thoát y tại một hộp đêm trong bữa tiệc chào đón Giáng sinh.
Tháng 12/1998: Neil Ruddock và Trevor Sinclair (West Ham) bị cảnh sát bắt giữ khi gây ra vụ ẩu đả ầm ỹ trong một bữa tiệc ở khu vực Romford.