Năm lý do khiến Đông Nhi yêu Tết

Xem tin gốc 

2Sao - 29 tháng trước 169 lượt xem

Nam ly do khien Dong Nhi yeu Tet

(2Sao) - Mỗi người đều có những lý do của riêng mình để hứng khởi mỗi khi Tết đến xuân về. Và lý do của Đông Nhi là...

Được... nấu ăn

Đông Nhi tiết lộ sẽ tranh thủ nấu một bữa cơm cho gia đình và đó chính là món quà đặc biệt mà cô ca sĩ dành tặng ba mẹ và chị gái.

Do công việc bận rộn nên Tết luôn là khoảng thời gian mà Đông Nhi sắp xếp ưu tiên dành cho gia đình nhiều nhất có thể. Không khí Tết khiến cho cô “có hứng” làm ra nhiều món ngon hấp dẫn để mời mọi người. Đông Nhi còn bật mí riêng là vừa rồi, trong một lần vô tình ghé tiệm bánh trên đường Lê Thánh Tôn, thưởng thức món bánh ở đây ngon quá, thế là cô đã quyết định xin cô chủ dạy mình làm bánh. Có lẽ vì quý Nhi hay sao mà cô chủ gật đầu cái rụp đồng ý! Vậy là tết này Nhi đã có món đặc biệt làm quà cho gia đình rồi.

Đi diễn

Tết luôn là thời gian Đông Nhi mà lưu diễn khắp mọi nơi. Năm nay, bắt đầu từ mùng 3 là Đông Nhi đã tạm biệt TP HCM đến tận nửa tháng mới về.

Nhi kể, nhiều nơi không có sân khấu hoành tráng, lung linh như ở Sài Gòn đâu, nhưng khi đứng lên sân khấu và hát với tất cả cảm xúc của mình, được khán giả đón nhận nồng nhiệt, được mọi người yêu mến thì Nhi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Được gặp gỡ khán giả khắp mọi nơi là một trong những lý do lớn khiến Đông Nhi thích Tết.

Được lì xì

Cái này là “bé lớn rồi bé vẫn thích lì xì!” Dù gì thì Đông Nhi vẫn là con út nên vẫn được ba mẹ và chị gái lì xì lấy hên đầu năm, chưa kể là bà con, anh chị họ hàng nữa. Thế nên tết đến là Nhi vẫn… hứng thú vô cùng.

Năm nay, Đông Nhi cũng đã bắt đầu trở thành người lớn rồi đó, có nghĩa phải lì xì các bé trong nhà, rồi lì xì mừng tuổi ba mẹ nữa. Nhưng cái cảm giác nhận được phong lì xì mừng tuổi đầu năm vẫn là một cảm giác hạnh phúc, không phải vì món tiền đâu, mà là vì mùi vị của Tết nè, của gia đình.

Nghe những ca khúc mùa Xuân

Năm nay Đông Nhi chưa sáng tác được một ca khúc mùa Xuân nào, một phần vì trước tết cô ca sĩ phải chữa bệnh nên không có tâm trạng. Tuy nhiên, khi nghe những ca khúc mùa Xuân, Đông Nhi luôn cảm thấy có một sức sống, sự tươi mới và căng tràn tuổi trẻ. Cô tâm sự rằng phải nghe những ca khúc này vào thời điểm nhà nhà người người đang tấp nập đón tết mới cảm thấy được không khí tết thật rõ ràng.

Và... cảm nhận sự trôi đi của thời gian

Tết đến, Đông Nhi thêm một tuổi, ba mẹ cũng thêm một tuổi, thời gian trôi đi nhanh thế nào, cứ vào dịp tết là rõ ràng tất cả. Càng lớn, càng cảm nhận được cuộc đời thì cũng là lúc cô nhìn ra ba mẹ bắt đầu qua nửa kia của con dốc. 365 ngày trôi qua cái một nhanh như hơi thở, muốn níu kéo lại cũng không được, muốn ngồi lại để thời gian đứng yên cũng không thể!

"Nhưng cứ như thế thì chúng ta mới có thời gian để xem lại những gì mình đã làm trong suốt một năm, cố gắng, hoàn thiện và vươn lên trong cuộc sống. Có thể xem như là một điểm mốc cho mỗi con người để biết mình đã làm được gì và sẽ vươn đến một cái gì!!!", Đông Nhi giãi bày.

Chào mùa Xuân! Đông Nhi vẫn đang bước vào đời thật sung sức!

Bài và ảnh: Phạm Linh

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang