Năm Rồng về thăm đất Giao Long

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 4 tháng trước 82 lượt xem

Chúng tôi có dịp về xã Giao Long ở huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) trong một ngày giữa đông mặn mòi gió biển. Con đê biển phủ phục cả nghìn năm nay, oằn mình chắn những con sóng xô bờ bọt trắng xóa. Biển Giao Long mùa đông gầm gào gió lạnh thấu xương, loáng thoáng mấy con thuyền dập dềnh thả lưới gần bờ. Người Giao Long đi biển không biết từ bao đời nay, chỉ nhớ rằng thế hệ này lại dìu dắt thế hệ tiếp theo ra với biển...




Người dân nơi đây bao đời nay đã gắn bó với biển
Ảnh: Hoàng Long

Hiếm có xã nào có một bài hát hay như bài "Nhớ về Giao Long” do nhạc sĩ Lại Hồng Xứng viết tặng bà con nơi đây: "Ai đã từng về Giao Long quê tôi, dẫu chỉ một lần thôi mà trong lòng bồi hồi, mà trong lòng nhớ mãi...Nhớ mãi rặng phi lao rì rào gọi gió, nhớ con đê quanh co, nhớ con sông yêu thương, nhớ biển quê ta...”. Giai điệu bài hát thật mượt mà như chính tâm hồn người dân miền biển Giao Long.

Nhà thờ họ giáo Giao Long là một trong những cơ sở thờ tự tôn giáo đẹp ở miền Bắc. Nhà thờ bây giờ không chỉ của riêng những người theo đạo Công giáo mà bất cứ ai cũng có thể tới nhà thờ để vãn cảnh, hội họp, vui chơi. Bà con dù không có họ với nhau nhưng luôn coi nhau như người một nhà, sẵn sàng sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Một ngày ba lần tiếng chuông nhà thờ ngân nga như trang điểm thêm cho cuộc sống của tất cả mọi người không kể là tín đồ của đạo nào.

Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa và kính chúa yêu nước được bà con Giao Long hưởng ứng từ lâu, mỗi cuộc vận động có những tiêu chí riêng nhưng tựu chung lại là mỗi công dân Giao Long đều phấn đấu lao động sản xuất, làm kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan, ứng xử với mọi người trong làng ngoài xóm có tình, có nghĩa. Chính vì thế năm 2011 hơn 90 % gia đình trong xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Trải qua mấy cuộc chiến trinh giữ nước, người dân Giao Long đã tiễn đưa hàng nghìn thanh niên lên đường ra trận, và họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vinh quang. Hội Cựu chiến binh xã là đoàn thể mạnh nhất, những người lính năm xưa lại tiếp tục cuộc chiến trên mặt trận kinh tế làm giầu cho gia đình và xã hội. Cấy lúa và đánh cá biển là hai nghề chính đã tồn tại hàng nghìn năm ở Giao Long.

Bao đời nay người nông dân Giao Long sống và phát triển nhờ nghề làm nông nghiệp, nơi đó mọc lên cây lúa còn quý hơn vàng. Đất đồng Giao Long có nguồn gốc từ lấn biển, bao thế hệ người đã quật đê, trồng cây chắn sóng, thau mặn làm ngọt đất để có những cánh đồng bát ngát như hôm nay. Nghề làm ruộng của người dân Giao Long có từ lâu lắm rồi, lấn biển đến đâu làm ruộng đến đó. Trong những năm qua nhiều giống lúa mới đã được bà con áp dụng nên năng suất đạt gần 10 tấn/ha. Một bộ phận gia đình chuyển đổi ruộng sang đầm nuôi trồng thủy sản, làm trang trại cho thu nhập cao hơn.

Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa được Mặt trận và Ban Hành giáo triển khai được bà con hưởng ứng nhiệt tình. Một trong những việc thể hiện rõ tinh thần ấy đó là việc tổ chức lễ tang, những hủ tục như lăn đường, khóc mướn, phúng đồ vật chín, để thi thể người chết quá 24 giờ trong nhà đã được bãi bỏ.
Lê Tự

Gửi cho bạn bè

Bản in

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang