Nam Định: Tai nạn giao thông chết người, tắc đường hơn tám tiếng đồng hồ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 32 tháng trước 2932 lượt xem 1 tin đăng lại

Nam Dinh: Tai nan giao thong chet nguoi, tac duong hon tam tieng dong ho

NDĐT - Khoảng 3h30’ sáng 29-11, trên QL21B địa bàn xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ, một người bị chấn thương sọ não, giao thông ắch tắc hơn tám giờ đồng hồ.

Người dân sinh sống tại nơi xảy ra TNGT cho biết: Bà Vũ Thị Tặng(53 tuổi) trú tại thôn Cự Trữ, xã Trực Phương, huyện Trực Ninh cùng người em kết nghĩa tên là Đinh Thị Tình(48 tuổi) trú tại xóm Thanh Nát, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh đang đứng đợi xe khách đi Thanh Hóa ở sát mép đường thì bất ngờ bị ô tô hiệu Innova biển kiểm soát 30F-6051 do Lê Khánh Toàn, sinh năm 1984 trú tại số nhà 38A, tổ 12, phường Trường Thi, TP Nam Định điều khiển đi hướng Xuân Trường-Nam Định, do mất lái đâm vào ngôi nhà ven QL21, sau đó xe quay ngang đầu tiếp tục húc thẳng vào bà Tặng, bà Tình.

Do lực tác động mạnh nên bà Tặng bị cuốn vào gầm bánh trước ô tô và tử vong tại chỗ, bà Tình bị chấn thương sọ não, gẫy tay, gẫy xương chậu. Sau khi gây tai nạn, lái xe Toàn bỏ trốn, những người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc đã kịp thời bảo vệ hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Khoảng 5h sáng, gia đình nạn nhân tử vong khi biết tin người thân gặp nạn đã tập trung đông người trên QL 21B yêu cầu để nguyên hiện trường, đồng thời đề nghị lái xe đến gặp gỡ và thương lượng mức đền bù thiệt hại.

Đến 10h30’, gia đình nạn nhân ngang nhiên khiêng quan tài đặt giữa QL21B làm ắch tắc giao thông trên tuyến đường vào ngày Chủ nhật có mật độ người và phương tiện lưu thông đông đúc. Đầu giờ chiều nay, lượng xe ô tô ùn tắc trên QL21B kéo dài gần ba cây số, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với công an huyện Trực Ninh buộc phải phân luồng, không cho các phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực xảy ra tai nạn.

Cho đến 18h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh có mặt tại hiện trường cùng các đơn vị an ninh trên địa bàn mới yêu cầu được gia đình nạn nhân khiêng quan tài vào sát mép đường cho phương tiện qua lại bình thường.

Theo thông tin từ Công an huyện Trực Ninh, cuối buổi chiều nay lái xe Toàn đã đến trình diện cơ quan chức năng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

1 bình luận

lonelycry_9x 32 tháng trước Phản hồi
Với tư cách là một người khách phải đợi suốt 5 tiếng đồng hồ trên QL21, tôi muốn chia sẻ nỗi bức xúc của tôi với các bạn đọc:
Sự thiếu trách nhiệm trong sự việc trên của công an tỉnh huyện NĐ đã quá rõ ràng.Tôi nghĩ không cần những lời lẽ để ca ngợi sự thiếu trách nhiệm. Trong vòng 15 giờ đồng hồ họ đã làm gì để dẫn đến sự ách tắc giao thông nghiêm trọng như vậy? Khi một ai đó hỏi thì họ luôn trả lời rằng chúng tôi đang tìm cách giải quyết.Gần 20 người, nào là công an, cảnh sát giao thông, cơ động, nào là dân quân tự vệ…toàn là những chiến sĩ vì dân quên mình có chức trách và nghĩa vụ phải bảo vệ trật tự an ninh cho người dân thế mà giờ đây phải bó tay trước những người cố tình cản trở giao thông như vậy. Họ chắn đường chắn lối không cho bất cứ ai đi qua là điều quá vô lý, quá coi thường luật lệ, nhưng chẳng lẽ cảnh sát là những người đại diện cho pháp luật lại không có trách nhiệm xử lý, cưỡng chế những hành vi chống lại pháp luật. Bài báo nói rằng: “Công an tỉnh phối hợp với công an huyện Trực Ninh buộc phải phân luồng, không cho các phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực xảy ra tai nạn”.Điều đó là đúng, nhưng họ chỉ cho những chiếc xe dưới 16 chỗ ngồi đi vào con đường khác(vì con đường này nhỏ) còn loạt dài những chiếc xe cỡ lớn hơn thì cứ đứng chờ 2 bên và tin rằng có công an rồi thì ắt hẳn đường sẽ thông nhanh thôi. Thời gian đợi thì cứ tăng dần lên và lượng xe thì ngày 1 nhiều.Công an thì cứ để mặc những chiếc xe cứ chờ mà không giải thích.Trong khi thời tiết thì nắng nóng hanh khô, người nào cũng đầy mệt mỏi, bức xúc, lả đi vì đói khát vì lo lắng, vì bao nhiêu công việc phải giải quyết,vậy mà lại phải phí thời giờ cho những hành vi quá khích đó.
Đáng buồn hơn là lòng tin của người dân đã đặt nhầm chỗ.Tôi đứng chứng kiến cảnh 1 bác lái xe khách hỏi 1 người công an: “Các anh giải quyết vụ việc như thế nào, bao giờ thì xong, chứ chúng tôi đợi sốt ruột mấy tiếng đồng hồ mà đường vẫn không thông cho”.Ông Trịnh…Hùng – CA huyện Trực Ninh trả lời: “Bây giờ chúng tôi không biết làm thế nào cả, chúng tôi ra khuyên giải mà họ vẫn không dậy cho”.Bác tài xế mồ hôi nhễ nhại nghe thế rất bức xúc:”Tại sao anh lại nói là không biết làm thế nào? Sự việc này là thuộc về quyền và nghĩa vụ của các anh thì các anh phải có trách nhiệm giải quyết chứ.Nếu như các anh không giải quyết được thì phải báo lại cho chúng tôi để tôi còn biết mà tìm đường nào khác mà đi chứ”. Ông Hùng còn tức giận hơn bác tài :”Anh thấy dễ thì đi mà giải quyết đi”. Còn gì để nói nữa. Người dân tin tưởng vào năng lực của lực lượng cảnh sát, nhưng họ thì sao? Họ bình tĩnh đi di lại lại, họ tuýt còi hết xe này đến xe khác, họ lên mặt, họ ra lệnh cho những tài xế, hành khách, nhưng họ đã làm được gì.
Trách nhiệm của họ để đâu? Năng lực của họ để đâu? Chỉ vì họ thiếu trách nhiệm với công việc nên mới có sự ách tắc giao thông nghiêm trọng đến như vậy. Cá nhân tôi mong rằng các lực lượng, các cơ quan, các ban ngành đã được người dân tín nhiệm bầu lên để bảo vệ trật tự an ninh thì nên làm tròn nghĩa vụ của mình. Để xứng đáng với những gì mà những người dân đã “trao tặng” cho.
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang