Năm Dần, phỏng vấn hoa hậu xa xứ tuổi Hổ

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 103 lượt xem

Nam Dan, phong van hoa hau xa xu tuoi Ho

(24h) - “Tết rồi mà em chưa kịp chuẩn bị bao lì xì nữa. Nhưng dù có, với túi tiền của một người sinh viên, thì chắc lì xì của em không “đầy đủ” lắm đâu (cười)!" – Hoa hậu Người Việt Alex Trần (sinh ngày 30/12/1986) thật thà chia sẻ cùng độc giả 24H nhân dịp đầu năm.

- Tết này đã có gì đặc biệt với Alex Trần chưa?

Năm nay như mọi năm, em ăn tết ở bên Mỹ. Hồi bé khi tới trường học, thì em ăn tết với gia đình (nơi định cư là Garland, Texas). Từ khi lên đại học và xa nhà để đi học, thì em ăn tết với những người bạn thân. Tuy bận rộn học hành , nhưng em cũng sắp xếp thời gian để trở về nhà gia đình trong một, hai tuần sau tết.

Sinh hoạt của em trong thời gian tết ở Mỹ thì rất đơn giản. Em vài em trai thường cùng ba mẹ tới nhà các chú, các bác trong gia đình và những người bạn thân của ba mẹ để chúc tết.

Đêm giao thừa, em đã mặc áo dài và đi chùa với bạn bè để lấy “lì xì lộc” cho năm mới đấy.

Trong vài năm gần đây, em cũng bắt đầu tham gia những chương trình văn nghệ và được mời đi hội chợ tết ở thành phố Garden Grove tiểu bang California. Hội chợ này là hội chợ tết lớn nhất ở Mỹ, và cũng là một sinh hoạt lớn nhất của sinh viên Việt Nam tổ chức! Vai trò của em là người đại diện cho công ty phone V247 và làm MC cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở phía Bắc Cali.

- Sinh ra ở Việt Nam, Alex Trần còn nhớ một kỷ niệm nào trong dịp Tết ở quê hương không?

Thật tiếc là tuy sinh ra ở VN, nhưng em không có kỷ niệm ăn tết ở VN đặc biệt nào trước khi qua Mỹ. Trong thời gian lớn lên ở Mỹ, em cũng không có cơ hội về VN trong mùa tết vì trùng thời gian học hành. Nếu có dịp, trong vài năm tới, em rất muốn về VN ăn tết, để có thể cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp của quê hương trong thời gian nhộn nhịp và ấm cúng như vậy.

Tết ở ngoài nước còn thiếu sót nhiều, từ tiếng pháo tới những cây mai vàng... Không khí mùa tết ở Mỹ chỉ nằm riêng ở những hội chợ tết trong cộng đồng, chùa và nhà thờ vào những ngày cuối tuần. Trong đó, công nhân hay chủ cửa hàng thì cũng không nghỉ được nhiều ngày để ở nhà ăn tết với gia đình.

- Bạn đã bao giờ tự gói hay nấu bánh chưng chưa?

Em chưa bao giờ tự bàn tay gói hay nấu bánh chưng… nhưng em rất thích ăn bánh chưng và bánh tét, nhất khi chiên lên! Mỗi năm, đều có vài bác hàng xóm gói tặng gia đình của em bánh chưng và bánh tét. Mấy bác lúc nào cũng nhắc em và em trai là phải ăn nhiều bánh chưng và bánh tét để biết mùi tết ở VN ra sao.

Những thước ảnh Hoa hậu Alex Trần thực hiện tại Việt Nam trong dịp về thăm quê hồi cuối năm ngoái

- Hành động gì bạn cảm thấy ý nghĩa nhất – mà bạn đã từng nhận được – hay làm cho ai đó trong ngày tết?

Mọi năm trong tuần giáp tết, em đều tham gia với một nhóm anh chị trong cộng đồng người Việt để gom góp, phát bánh tét mang tới nhà những bác cao niên. Các bác là những người đang giúp giữ gìn văn hóa và truyền thống cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cho nên đây là một món quà nhỏ để cảm ơn công sức. Đây cũng là một cách tuổi trẻ chúng em có thể “đem tết” tới cho những bác đã lớn tuổi, không thể tự lái xe hay đi bộ tới dự hội chợ.

Một số các bác thì do mới từ VN qua, chưa quen lối sống tại Mỹ cũng là đối tượng để nhóm quan tâm, chia sẻ. Và quan trọng hơn là chúng em muốn qua những miếng bánh và tách trà, tuy nhỏ, nhưng nó cũng giúp đem các bác gần về với Việt Nam trong trí nhớ của họ.

Duyên dáng trong những sắc áo dịu dàng

- Năm nay bước sang tuổi 24, liệu Alex Trần còn có cơ hội nhận được tiền mừng tuổi không?

Alex được tất cả mọi người trong gia đình rất thương nên cho tới bây giờ thật may mắn là vẫn còn được nhận tiền lì xì đó! Tuy không nhiều nhưng em thấy những bao lì xì đó rất ý nghĩa, nó tượng trưng cho tình thương và hy vọng cho một tuổi mới thành công.

Em thấy phong tục lì xì này rất dễ thương và có tính hiệu quả để dạy dỗ các em trẻ hướng về cái tết truyền thống của VN. Trong thời gian tết đầu năm, thì mình phải cống hiến cho xã hội và chia sẻ niềm may mắn của mình cho những người thiếu thốn. Đồng thời phong tục lì xì cũng nhắc các em phải tôn trọng người lớn trong gia đình và yêu thương gia đình nhiều hơn. Nó không chỉ đem tới niềm vui trẻ thơ cho các em, mà còn nhắc nhở các em phẩm chất của người VN: hảo tâm và biết yêu thương, chia sẻ.

- Món tiền bạn được lì xì nhiều nhất từ trước tới nay?

Hình như là càng lớn, thì tiền lì xì mới ít lạ (cười). Em có nhớ một lần em được lì xì tới 100 USD tại vì năm đó em giúp bác em nấu một bữa ăn tết cho gia đình. Từ đó tới giờ chưa năm nào vượt được "ngưỡng" này (cười).

- Alex sẽ mặc gì để đi chơi tết trong mùa Xuân Canh Dần 2010?

Mấy tuần tết là thời gian trong năm em rất thích, vì có cơ hội để diện áo dài, nhất là những kiểu áo có họa tiết hoa, bằng vải lụa và màu tươi sáng. Đa số, em sẽ mặc áo dài đi chơi và hội chợ tết.

Năm nay em sẽ có mặt tại chợ tết ở thành phố Orlando (Florida), Seattle(Washington), Garden Grove (California) và Dallas (Texas). Có vài thành phố thời tiết còn rất lạnh, nhưng em vẫn sẽ quyết tâm diện áo dài để cho ra hình ảnh một hoa hậu VN. Chuyến đi VN tháng trước, em có đem về Mỹ vài chiếc áo dài rất đẹp mắt, và đang chờ đợi để mặc trong những hội chợ tết sắp tới.

- Cảm ơn Alex Trần!

Cảm ơn chị. Nhân đây Alex cũng xin chúc độc giả 24 H một mùa tết Canh Dần ấm cúng với gia đình và một năm mới thành đạt, tràn đầy hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ Alex trong năm vừa qua, và mong tất cả sẽ tiếp tục dành thời gian và tình thương cho Alex trong năm 2010!

Phong cách trang điểm trong dịp Tết này của hoa hậu tuổi Dần

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang