Djokovic đã tiến rất sát đến chiến thắng và buộc Nadal phải chịu thất bại thứ 5 hiếm hoi trong số 154 trận trên sân đất nện, song sự gan góc cùng phong độ tốt đã giúp tay vợt số một thế giới đứng vững. Tổng cộng, Nadal đã cứu được 3 điểm quyết định thắng thua, kết thúc cuộc so tài với tỷ số sít sao 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (11-9). Với thời gian 4 giờ 3 phút, trận đấu trên sân mới Magic Box ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đã lập kỷ lục về độ dài tại các giải Masters Series.
Sau chiến thắng thứ 9 trong cả 9 lần gặp Djokovic trên mặt sân đất nện sở trường, Nadal thừa nhận: "Trong những trận đấu như thế này, tôi nghĩ cần phải có may mắn mới giành được thắng lợi. Tôi đã chơi không tốt trong set đầu và đó thực sự là một màn trình diễn nghèo nàn. Nhưng dần dần, tôi đã lấy lại phong độ cũng như tinh thần để đánh bại anh ta".
Trong trận bán kết hôm qua, hạt giống số ba của giải, Djokovic, đã có 3 cơ hội để dứt điểm trận đấu khi tỷ số loạt tie-break ở set thứ ba là 6-5, 7-6 và 9-8, nhưng Nadal đã đứng vững để gỡ hòa. Tay vợt người Serbia tiếc rẻ: "Tôi cảm thấy rất thất vọng vì đã chơi tốt như vậy mà vẫn không thể giành chiến thắng. Tôi nghĩ đây có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất của mình. Tôi đã có nhiều cơ hội để giành chiến thắng, thậm chí đã chơi vượt quá giới hạn khả năng mà vẫn không thể vượt qua Nadal". Trước Madrid Masters, Djokovic đã bị Nadal đánh bại trong cả hai trận chung kết gần đây ở Monte Carlo và Rome.
Sau chiến thắng thứ 33 liên tiếp trên mặt sân đất nện, Nadal sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ trong trận chung kết hôm nay, Roger Federer, người đã dễ dàng hạ Juan Martin del Potro với tỷ số 6-3, 6-4 trong trận bán kết còn lại. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt hay nhất gặp lại nhau kể từ trận chung kết Australia Open 2009, nơi chứng kiến "tàu tốc hành" rơi nước mắt vì thất bại. Federer đã thua Nadal trong 5 lần đối đầu gần đây, gồm cả chung kết Roland Garros, Wimbledon và Australia.
Tay vợt số hai thế giới phát biểu: "So tài với Nadal ở bất cứ đâu luôn là một thử thách, đặc biệt đối với trận đấu diễn ra trên mặt sân đất nện sở trường của cậu ta. Một yếu tố nữa không thể không nhắc đến là Madrid Masters tổ chức tại Tây Ban Nha, quê hương của Nadal. Tôi cảm thấy vui và chúng ta hãy chờ xem".
Nhà vô địch Grand Slam 13 lần vẫn chưa giành được chức vô địch nào trong mùa giải năm nay.
Nguyễn Tuấn tổng hợp
