Lý do cho quyết định này, theo đại diện của Viện hàn lâm là do Nicolas Chartier đã vi phạm quy định của AMPAS (Viện hàn lâm khoa học, nghệ thuật và điện ảnh Hoa Kỳ) khi quảng bá một bộ phim bằng cách công kích một bộ phim khác.
Cách lễ trao giải tại nhà hát Kodak có vài ngày, Nicolas Chartier đã gây xôn xao dư luận khi gửi hàng loạt email đến các thành viên của Viện hàn lâm, những người giữ lá phiếu quyết định tới các danh hiệu của Oscar với mục đích kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho The Hurt Locker thay vì “bộ phim 500 triệu USD” – một sự ám chỉ rõ ràng tới siêu phẩm Avatar của đạo diễn James Cameron.
Bất chấp sau đó Nicolas Chartier đã gửi lời xin lỗi của mình qua đường email nhưng Viện hàn lâm vẫn cho rằng, hành động của nhà sản xuất The Hurt Locker là đã vi phạm các quy định của Viện, ảnh hưởng tới chiến dịch Oscar vốn được coi là rất quy chuẩn và công bằng. Chính vì thế, các thành viên của Viện hàn lâm đã quyết định tước giấy mời tham dự lễ trao giải Oscar vào tối 7/3 của Nicolas Chartier.
Êkip sản xuất của The Hurt Locker (từ trái qua):
Biên kịch Mark Boal, đạo diễn Kathryn Bigelow, nhà sản xuất Greg Shapiro
và Nicolas Chartier tại lễ trao giải BAFTAs
Theo các thành viên của AMPAS tiết lộ vụ scandal này có thể sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của The Hurt Llocker, bởi phần lớn thành viên ban giám khảo đã gửi phiếu bầu từ trước khi nó nổ ra.
Ngoài Nicolas Chartier, đạo diễn Kathryn Bigelow và tác giả kịch bản Mark Boal cũng đồng thời là nhà sản xuất của The Hurt Locker. Cho tới thời điểm này chưa có bất cứ lời bình luận bào về quyết định của Viện hàn lâm cũng như chưa có phản ứng nào từ chính Nicholas Chartier.
Tin bài có liên quan:
Oscar 82: The Hurt Locker = Brokeback Mountain
The Hurt Locker đại thắng ở BAFTAs
Oscar cho ĐD xuất sắc nhất: Viết lại lịch sử?
Kathryn Bigelow vượt mặt James Cameron
Tác giả : Lily (Theo AFP)
