NSND Thu Quế: Những tài năng thầm lặng xứng đáng được vinh danh

Thu Quế là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ nhiều năm trước. Chị lại cũng đóng thành công nhiều vai chính trong các phim truyện nhựa. Nhưng nghiệp diễn chính của chị là ở Nhà hát kịch Quân đội – nơi chị gắn bó mấy chục năm qua, nơi chị đổ mồ hôi trên sàn tập để đổi lấy những Huy chương vàng, Huy chương bạc lấp lánh mỗi kỳ hội diễn. Mặt mộc giản dị mà vẫn ngời ngợi xinh đẹp, Thu Quế tâm sự về nghề diễn và về cuộc sống của một gia đình gồm 2 nghệ sĩ cùng nổi tiếng: Thu Quế - Phạm Cường.

Gia đình hạnh phúc của NSND Thu Quế.

PV: Có khi nào chồng chị bảo chị đừng đi diễn nữa?

NSND Thu Quế: Có, năm 2009, con trai tôi lúc đấy hay ốm lắm, nhưng có nơi mời dựng vở Mẹ Điên (kịch bản của Trung Quốc). Vai diễn quá hay, nên mặc dù lúc ấy chồng khá nặng lời mà tôi vẫn năn nỉ xin anh ấy cho tôi nhận vai. Phải nói thật là lần ấy đúng nghĩa là tôi phải xin, cho em đi vì vai hay quá. Chồng đồng ý rồi thì tự mình dằn vặt, vì con bé quá nhỏ và quá ốm. Nhưng vì mê vai diễn quá, không nhận thì rất tiếc.

Thường thì như thế nào thì chị quyết định nhận một vai diễn? Chị có khó tính và khắt khe trong nghề không?

- Ở Nhà hát Kịch Quân đội - nơi tôi công tác, tôi hầu như không có quyền lựa chọn bởi vì mỗi khi Nhà hát dựng vở bao giờ tôi cũng được phân vai, mà đã được phân công là làm thôi, vai nào cũng phải làm, không đắn đo suy nghĩ, môi trường quân đội là như vậy. Thành ra mình lại có nhiều dạng vai khác nhau, nhiều màu sắc. Nhưng được cái may mắn, vai nào mình cũng thành công. Những năm gần đây hầu như hội diễn nào tôi cũng giật giải, có khi vai phụ cũng Huy chương Vàng. Nhưng ở bên ngoài thì khác, mình có quyền lựa chọn, thấy phù hợp thời gian, phù hợp với vai thì mới nhận lời. 9 năm nay tôi chưa đóng lại phim (từ 2007 đến giờ) là vì thế. Một là đi làm phim vất vả, thứ hai là nhiều vai được mời thì không hợp với mình. Còn ở Nhà hát phân vai nào tôi làm vai ấy. Vai nào tôi cùng phải tìm ra chìa khóa để mở.

Thường thì nghệ sĩ là gắn với đa đoan. Nhắc đến Thu Quế người ta lại nghĩ đến một gia đình nghệ sĩ bình yên. Mà bình yên lại khó để có những vai đắm đuối với nghề…

- Nói là cuộc đời tôi toàn những bình yên không sóng gió thì nó cũng chưa hoàn toàn đâu. Tất nhiên gia đình tôi cũng không có gì dữ dội. 2 vợ chồng cùng nghề rất vất vả. Vất vả để tồn tại nghề. Thời trẻ tôi cũng sóng gió về tình cảm lắm. Gia đình lâu nay thì ổn, không vấn đề gì, không có gì ghê gớm. Được cái là chúng tôi sống giản dị. Tôn trọng nhau, tìm được tiếng nói chung.

Đâu là bí quyết? Chẳng lẽ 2 nghệ sĩ cùng đẹp, cùng nổi như thế lại chưa bao giờ “say nắng”?

- Thực ra nếu “say nắng” thì ai chẳng có. Tôi không biết trên đời này có cặp vợ chồng nào mà lại chưa từng có những phút xao lòng ở bên ngoài chưa nhỉ? Có khi cũng có đấy, vì tôi thấy có nhiều cặp yêu nhau lắm, đi đâu cũng thấy kè kè bên nhau, xoắn xuýt. Tôi cũng đi diễn nhiều nơi, đóng với nhiều người. Chồng mình cũng hay nhưng có người khác hay hơn chồng mình. Hay bản thân tôi cũng thế, mình cũng là người có nhiều lợi thế nhưng xã hội còn nhiều cô gái khác có cái mà tôi không có. Nhưng chỉ có điều, tôi với anh Phạm Cường không bao giờ có gì đi quá đà. Cái cơ bản nhất là một người chồng như thế, một gia đình như thế mình đã có rồi. Nên phải biết kìm lòng. Mà nói thật đến tuổi của tôi cũng quá là hiểu đời rồi, chẳng còn dễ ngây thơ để mà không biết cái gì là giá trị của cuộc đời mình để mà gìn giữ.

NSƯT Phạm Cường là gương mặt hot của phim truyền hình (vai Chủ tịch tỉnh trong phim Chủ tịch Tỉnh…), ngoài đời anh ấy lại có địa vị xã hội (Giám đốc Điện ảnh Quân đội). Nói thật, chị có lúc nào phải ghen không?

- Tôi ở độ tuổi này đủ chững chạc rồi không dễ hờn ghen vô cớ.

Có phải môi trường quân đội cũng khiến anh chị khó có scandal không?

Các anh chị nghệ sĩ là Rối nước thầm lặng cầm cái que giật con rối, khán giả nào biết đến họ, làm sao bắt họ cũng phải nổi tiếng như cồn, hoặc được nhớ mặt nhớ tên. Họ hy sinh thầm lặng cũng phải ghi nhận họ chứ.

NSND Thu Quế

- Cũng có phần đúng, chúng tôi đều là những sĩ quan cao cấp và phải rất giữ gìn hình ảnh của mình, thường xuyên rèn luyện và trau dồi. Vừa rồi, 3 năm liền tôi là Chiến sĩ thi đua, mà được danh hiệu này, phấn đấu ở Nhà hát rất khó.

Có nhiều người được công chúng biết đến rộng rãi, có nhiều fan hâm mộ nhưng lại không được phong danh hiệu này, nọ. Chị nghĩ gì về việc không phải lúc nào danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cũng trùng khít với nghệ sĩ của công chúng?

- Tôi nói điều này là nói cho những người khác thôi nhé.

Vâng, vì trường hợp của chị thì đúng là người của công chúng rồi.

- Đấy, không phải ai cũng có lợi thế đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình, hoặc xuất hiện thường xuyên trong các chương trình giải trí trên truyền hình. Cho nên về mức độ nổi tiếng nhất là gần đây thì nó sẽ khác nhau. Chẳng nói đâu xa, ngay ở Nhà hát của tôi, nhiều anh chị không đóng phim truyền hình bao giờ thì đúng là được ít người biết đến. Nhưng đóng góp của họ ở Nhà hát, cho sân khấu kịch thì rất lớn. Họ diễn kịch rất giỏi, lao tâm khổ tứ, lăn lộn phục vụ đồng bào chiến sĩ rất nhiều, lại đủ tiêu chuẩn theo qui định. Thế thì họ xứng đáng được tôn vinh chứ. Hay các anh chị nghệ sĩ là Rối nước thầm lặng cầm cái que giật con rối, khán giả nào biết đến họ, làm sao bắt họ cũng phải nổi tiếng như cồn, hoặc được nhớ mặt nhớ tên. Họ hy sinh thầm lặng cũng phải ghi nhận họ chứ. Những người tài năng thầm lặng ấy sao lại không xứng đáng được vinh danh!

Cho đến giờ, vai diễn điện ảnh nào khiến chị nhớ nhất?

Đó là vai diễn trong phim Cô gái mang tên dòng sông, quay ở Quảng Bình năm 1995. Khi đó tôi đã mang thai con gái đầu lòng nhưng không biết mình đã có thai nên vẫn nhận vai. Thứ 2 là vai bà vợ cả trong phim Vợ tướng tình báo và hai bà vợ.

Còn ở sân khấu kịch thì có thể nói ngắn gọn thế này: Tôi vào nghề từ năm 14 tuổi, từ năm 1984 đến 2003 mới có giải Tài năng trẻ, nhưng từ đó đến giờ liên tục năm nào đi hội diễn tôi cũng mang vàng, bạc cho nhà hát. 2007 tôi được phong Nghệ sĩ ưu tú. Để từ Ưu tú lên Nhân dân tôi đã thêm 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc.

Xin cảm ơn chị!

Cẩm Anh (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/nsnd-thu-que-nhung-tai-nang-tham-lang-xung-dang-duoc-vinh-danh/86998