NGƯỜI HÙNG EURO: Xavi – Chiến binh thầm lặng

Niềm đam mê lớn nhất của Xavi là được ra sân và thỏa sức cống hiến vì màu cờ sắc áo. Chính phẩm chất ấy đã khiến anh thêm vĩ đại trong mắt người hâm mộ khắp thế giới. Anh chính là người chiến binh thầm lặng ẩn sau thành công của đội bóng xứ Bò tót tại 2 giải đấu lớn gần nhất.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn (1m70), đó là bất lợi lớn nhất của Xavi trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, chàng tiền vệ sinh ra tại Terrassa khiến cả châu Âu phải ngả mũ nếu nhìn vào thành tích lẫy lừng của anh ở cả cấp độ CLB cũng như ĐTQG. Anh không phải là người sinh ra để hạ gục các thủ môn, cũng chẳng phải là người đứng trên đỉnh cao nhất của sự ngưỡng mộ. Trong 108 lần khoác áo Bò tót, Xavi chỉ có vỏn vẹn 8 lần lập công nhưng anh đã trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng vươn cao của La Roja.

Đã hơn 12 năm kể từ ngày Xavi chính thức lên thi đấu cho đội một của Barcelona (1998-1999). Cũng trong 12 năm đó, các ngôi sao cứ đến và đi, nhưng Xavi vẫn ở đó, với chiếc áo số 6. Mười hai năm, lần lượt Barca đã có Rivaldo, Ronaldinho và Messi nối nhau nhận Quả bóng Vàng… Còn Xavi vẫn chưa một lần bước lên đỉnh cao danh vọng…

Nhưng Xavi vẫn vui vẻ vì điều đó bởi niềm đam mê lớn nhất của anh là được ra sân và thỏa sức cống hiến vì màu cờ sắc áo. Chính phẩm chất ấy càng khiến Xavi thêm vĩ đại trong mắt người hâm mộ khắp thế giới, chứ không riêng các CĐV xứ Catalan.

Mỗi khi xuất hiện trên sân, Xavi luôn tạo ra cảm hứng cho các đồng đội, thậm chí anh còn làm được nhiều điều hơn cả những kỳ vọng mà mọi người đặt lên vai. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mà trong đó vị trí thi đấu và bản tính rất trầm lặng, Xavi luôn chịu thiệt thòi hơn so với những người khác mỗi khi xét về khía cạnh của từng cá nhân.

Bao giờ cũng thế, mỗi khi được hỏi về những danh hiệu hay phần thưởng cá nhân, Xavi cũng trả lời: “Còn nhiều người khác xứng đáng hơn tôi”. Có lẽ, sự khiêm nhường ấy khiến anh chưa và có lẽ không bao giờ sở hữu nổi một giải thưởng cá nhân cao quý nào. Nói đến Barca, không ai không nhắc tới Messi. Nhưng, chẳng phải ngẫu nhiên mà Xavi mới được coi là “số một” trong cách vận hành lối chơi toàn đội. Thậm chí, nhờ có anh, trường phái tiqui-taca mới được nâng lên thành nghệ thuật đỉnh cao của bóng đá đương đại.

Tuy nhiên, Xavi sẽ không kì vĩ tới vậy nếu anh không thi đấu thành công trong màu áo ĐTQG. Ở vào giai đoạn rực sáng nhất sự nghiệp, chàng trai có chiều cao 1m70 này đã đưa Tây Ban Nha tới chức vô địch EURO 2008. Cũng ở giải đấu năm đó, tiền vệ Barca đã được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của Xavi để rồi 2 năm sau đó, anh lại đưa La Roja lên đỉnh cao thế giới tại Nam Phi.

Đó chính là 2 giải đấu đáng nhớ với ĐT Tây Ban Nha nói chung và Xavi Hernandez nói riêng. Nhìn Xavi thi đấu, nhiều người nhớ đến những mẫu tiền vệ cổ điển đã từng vang bóng ở thập niên 80 như Littbarski, Tigana, Giresse hay Michel Platini.

Ở vào tuổi 32, Xavi đã chinh phục tất cả các danh hiệu của bóng đá thé giới ngoại trừ Quả bóng vàng FIFA. Tuy nhiên, những danh hiệu cá nhân không phải ưu tiên số 1 của Xavi, bởi một lẽ đơn giản, anh là người đề cao tính tập thể và thành công chung của đội bóng. Anh chính là chiến binh thầm lặng đằng sau thành công của TBN trong 2 giải đấu lớn gần đây. Và ở kì EURO lần này, liệu “huyền thoại sống” Barca còn tỏa sáng trên đất Ukraine – Ba Lan?

Chân dung Xavi Hernandez

Sinh ngày 25/1/1980 tại Terrassa (TBN)
Chiều cao: 1,70m

Danh hiệu:

+ Barca:

- 6 chức vô địch La Liga: 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11.
- 2 Cúp Nhà vua: 2008–09, 2011–12.
- 3 danh hiệu Champions League: 2005–06, 2008–09, 2010–11.
- 5 Siêu cúp TBN: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011.
- 2 Siêu cúp châu Âu: 2009, 2011

+ Tây Ban Nha:

- Vô địch World Cup 2010
- Vô địch EURO 2008

+ Cá nhân:

- 3 năm liên tiếp lọt vào vòng bình chọn cuối cùng Quả bóng vàng FIFA: 2009-2010-2011.
- Tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu: mùa 2008-09
- Nhà kiến tạo xuất sắc nhất thế giới (IFFHS): 2008, 2009, 2010, 2011
- Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008

Duy Quang

Tin khác

Nhận diện cục diện bảng D EURO 2012 : Anh, Pháp cùng tiến Nhận diện cục diện bảng C EURO 2012: Italia vật vã Nhận diện cục diện bảng B EURO 2012 : Tử thần gọi tên BĐN Nhận định cục diện bảng A EURO 2012: Bất ngờ Ba Lan

ANH TÀI EURO: Benzema - Viên kim cương đã được gọt giũa

ĐIỂM MẶT ANH TÀI: ĐT Pháp - Cách mạng của Blanc

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/ng%c6%af%e1%bb%9ci-h%c3%99ng-euro-xavi-%e2%80%93-chi%e1%ba%bfn-binh-th%e1%ba%a7m-l%e1%ba%b7ng-_art_109203.aspx