Không bận rộn với việc gia đình, không nhận sô diễn Tết, xuân Canh Dần năm nay Mỹ Uyên sẽ để mình thật sự nghỉ ngơi với những kế hoạch du xuân.
Năm qua, Mỹ Uyên cũng dồn sức cho hai vai diễn với tính cách khác nhau trong “Hiệp sỹ đường phố” và “Bóng phù du”. Theo như lệ hàng năm, sau khi đóng phim, Uyên sẽ chạy qua sân khấu kịch dồn sức cho mùa kịch Tết. Nhưng năm nay, người đàn bà đơn thân này đang sắp xếp cho mình kế hoạch đi nghỉ xả hơi.
“Sau một năm chạy sô trong và ngoài Nhà hát, triển khai vở, làm tổ chức, làm diễn viên… Uyên thấy cực quá. Năm nay thật sự Uyên muốn thư giãn, không làm kịch Tết nữa”.
Lý giải cho lựa chọn nghỉ xả hơi này, Mỹ Uyên tâm sự, không phải vì người đàn ông khác chiếm thời gian của chị mà vì nỗi lòng “30 Tết năm nào cũng vậy. Đến chiều tối còn chạy đi sắm đồ. Nhưng mà là sắm cho vai diễn, chứ không phải sắm cho bản thân mình đón Tết. Ngày nào cũng hai suất diễn. Suốt 6, 7 năm vừa rồi lặp đi lặp lại điệp khúc đón Tết như vậy. Trong khi trong năm đã ráo riết với lịch làm phim rồi”.
Nhưng với người đàn bà luôn thích mạo hiểm và yêu sân khấu kịch đến quên bản thân, quên hạnh phúc riêng này, nếu không làm chương trình Tết sẽ thật là sự thiếu vắng.
Chị chia sẻ “Ban giám đốc có gọi điện cho Uyên kêu triển khai làm kịch Tết từ vài tháng. Mình cũng có cầm tới 3, 4 kịch bản trong tay, mà toàn là kịch bản đặt tác giả viết. Mình vẫn tâm huyết và có trách nhiệm cao, giống như cái nghiệp làm hài kịch Tết… nhưng năm nay mình lại từ chối.
Chị coi sự từ chối này là một điều “bứt phá”. Buồn thì không tránh khỏi nếu không phục vụ khán giả dịp Tết bởi vì nếu không có chị, nhà hát sẽ có người khởi động hay hơn nhiều. Chị bảo, đầu năm khi đi lễ thờ Tổ sân khấu, Uyên đã kêu xin ông Tổ năm nay thương mình, qua Tết sẽ cho chị cái duyên làm việc tốt hơn. Chị đang lên kế hoạch nghỉ Tết, có thể sẽ là chuyến du hí cùng người thân, bạn bè du lịch đâu đó trong dịp xuân Canh Dần.
Nếu coi đây là sự thụt lùi của Mỹ Uyên cũng đúng, vì chị bảo “sự thay đổi người khác làm hài kịch Tết có thể sẽ tạo ra những nét khác biệt hơn, đó là cái đà để đi chung chứ không phải chỉ cá nhân mình. Nếu đó là Nhà hát của Uyên, Uyên sẽ phải tự làm”.
Nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, chị tự nhận mình là một trong số những người phụ nữ mạo hiểm đầu tư cho sân khấu kịch bằng nguồn vốn cá nhân. Nhưng dù nhận mình là người có máu mạo hiểm cao thì chị vẫn thừa hiểu, sự phiêu lưu của mình không bao giờ “qua” được chất nghệ sỹ nằm trong mình, tức là làm kinh doanh mà không tính toán. Làm chỉ vì say mê và yêu thích.
Sau thành công của vở diễn đầu tay kết hợp với Công Ninh khi tự bỏ vốn, Uyên đã hợp tác để cho ra mắt thêm 5, 6 vở nữa. Khi lao vào nghiệp “bà bầu”, chị tự nhận mình là diễn viên “2 trong 1”, vừa tự sáng tạo vở diễn, vừa thỏa sức sáng tạo vai diễn. Nhưng dần nhiệt huyết của chị cũng chuội đi khi mà chọn con đường đi vào kịch chính luận nghệ thuật – một mảng vốn dĩ chẳng mấy ăn khách giữa đất Sài thành.
Hơn 30 tuổi, chưa gia đình, ít sự nổi danh trên cả sân khấu và phim truyền hình, hỏi chị, có thấy mình “hồng nhan” mà đa đoan không, chị bộc bạch “Có ai đi trên hoa hồng đâu. Người ta có thể êm ả trên con đường nghệ thuật chọn nhưng cuộc sống đâu có. Uyên tốt nghiệp năm 1995, 14 năm theo đuổi nghệ thuật mà những năm gần đây khán giả mới biết tới mình. Đó cũng là quãng thời gian mà rơi vào tình hình chung đi xuống của sân khấu và phim ảnh. Uyên từng nghĩ mình không còn cơ hội với nghệ thuật, đã từng bỏ quên quãng thời gian đó. Những năm sau cũng không suôn sẻ, Uyên phải lao đi làm nhiều việc. Thời gian đó, trong nghệ thuật cũng gặp nhiều đụng chạm và khó khăn để hoàn thành tác phẩm mình làm hoặc vai diễn mình thể hiện”.
Nhưng dù vậy, người đàn bà đơn thân này vẫn rất lạc quan “Hạnh phúc của người diễn viên trơn tru suôn sẻ quá, êm ả quá thì không hấp dẫn. Phải gặp trắc trở, xáo trộn chút xíu thì mới hấp dẫn”.
Thiên Lam



