Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi tàu điện. (LĐ) -
Celene - hành khách trên tàu tuyến L khởi hành từ quận Taraval - kể lại rằng: "Khi tàu vào bến, tôi thoáng nhìn thấy tàu tuyến K đi từ quận Ingleside và ngay lập tức một tiếng va đập lớn xảy ra. Kính của các cửa sổ tàu vỡ vụn". Phần đầu hai con tàu bị giập nát.
Nhiều hành khách trên tàu bất tỉnh, còn một số trong hàng chục hành khách ngồi đợi tàu tại ga bị chảy máu đầu. Khung cảnh khá hỗn loạn, nhiều người la hét, khóc lóc, trong khi số khác thì chạy tán loạn ra khỏi ga. Nhiều hành khách nói rằng đã tưởng tàu bị đánh bom. Các nạn nhân bị thương được nhân viên cứu hộ nhanh chóng sơ cứu và chuyển tới bệnh viện. Tai nạn xảy ra đúng vào chiều thứ bảy (theo giờ Mỹ), thời điểm rất nhiều người đi mua sắm tại khu West Portal, nổi tiếng có nhiều cửa hàng.
Vụ việc đang được làm rõ. Theo người phát ngôn của Hãng đường sắt thành phố San Francisco, chủ sở hữu hai tàu trên, nhiều khả năng là do lỗi kỹ thuật và sơ suất của con người.
Đây là vụ tai nạn tàu điện nghiêm trọng thứ ba ở Mỹ kể từ tháng 5.2009. Ngày 22.6, 9 người chết và 70 người bị thương vụ hai tàu điện ngầm đâm nhau ở Washington, ngày 8.5, va chạm xe điện ngầm tại Boston, làm hơn 50 người bị thương.
T.T (Theo Los Angeles Times)