"Vua bóng đá" Pele vừa dự đoán hai ứng viên cho danh hiệu VĐ World Cup 2010. Theo Pele, Brazil và Tây Ban Nha là hai đối thủ nặng ký, có khả năng nâng cao Cúp Vàng. Lời "tiên tri" của Pele khiến đông đảo CĐV của Brazil và Tây Ban Nha không khỏi "run sợ". Bởi lẽ, từ trước tới nay, Pele toàn dự đoán… sai.
Tại World Cup 2002, Pele từng quả quyết ĐT Brazil không vượt qua được vòng đấu bảng. Nhưng sau đó, Brazil đã giành danh hiệu VĐ. Khủng khiếp nhất là lần Pele đoán ĐT Colombia sẽ giành ngôi VĐ tại World Cup 1994 trên đất Mỹ.
Thực tế thì Colombia đã phải xách valy về nước sớm. Tồi tệ hơn, hậu vệ Andres Escobar đã bị một CĐV "nổi điên" lên rồi dùng súng bắn chết sau khi ĐT Colombia trở về nước.
Một loạt vợ, người tình tuyển thủ Hà Lan đã quyết định không bay đến Nam Phi. Theo Sylvie - vợ cầu thủ Van der Vaart, lý do chính khiến họ cổ vũ cho ĐT Hà Lan qua… tivi là lo ngại bị khủng bố! Sự thực, không ít tuyển thủ Hà Lan cũng đã khuyên vợ, người tình ở nhà, tránh rắc rối có thể xảy đến ở Nam Phi. Dẫu sao việc vắng bóng số vợ, người tình tuyển thủ Hà Lan cũng khiến người ta mất đi cơ hội xem họ "khoe sắc" tại World Cup 2010 ra sao.
Số đông fan của ĐT Anh lại thêm lo lắng về "vua áo đen" Carlos Simon, người sẽ điều khiển trận đấu sắp tới giữa ĐT Anh và Mỹ tại bảng C. Theo tờ Daily Mail, vị trọng tài người Brazil rất "thích" rút thẻ vàng. Cụ thể, tại World Cup 2006, Simon rút 5 thẻ vàng trong trận thắng 2-0 của Italia trước Ghana. Tiếp đến, trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Tunisia, Simon rút thẻ vàng đến 8 lần. Đặc biệt, trong trận thắng 2-0 của Đức trước Thụy Điển, ngoài 4 thẻ vàng, Simon còn "tiện tay" rút thêm 1 thẻ đỏ. Nên nhớ, "Vua áo đen" này từng bị LĐBĐ Brazil (CBF) "treo còi" do hành vi nhận hối lộ.
Gần sát giờ bóng lăn song ĐT Ghana vẫn còn loay hoay với vấn đề chỗ ở. Thay vì trú chân lâu dài ở khách sạn Roode Vallei (Pretoria), ĐT Ghana vừa lục tục kéo đến ở tại một khách sạn tại Rustenburg. Theo một thành viên trong BHL ĐT Ghana, lý do thay đổi chỗ ở là do "trục trặc về vấn đề kỹ thuật". Đến nay, LĐBĐ Ghana chưa có phản ứng cụ thể nào trước cảnh số tuyển thủ vác valy hết từ khách sạn này tới khách sạn khác.
Nguyên nhân khiến Ronaldinho bị HLV Dunga loại khỏi danh sách tuyển thủ Brazil dự World Cup 2010 vừa được hé lộ. Theo tờ O Globo, ngoài yếu tố chuyên môn, còn có một lý do khác khiến Dunga loại Ronaldinho. Đó là bởi HLV Dunga rất "dị ứng" với số cầu thủ để tóc dài như Ronaldinho!? Nói rõ hơn, việc Dunga loại Ronaldinho đã khiến ông bị báo giới Brazil chỉ trích là đem đội hình có "quá nhiều công nhân" sang Nam Phi thi đấu.
Trước giờ khởi tranh World Cup 2010, Tổng thống Mexico, Felipe Calderon sẽ trao tặng cho cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela huân chương cao quý nhất dành cho người nước ngoài. Đây là sự ghi nhận của chính phủ Mexico với ông Mandela vì "đóng góp đặc biệt cho hòa bình, sự bình đẳng của con người". Thông tin trên vừa được văn phòng phủ Tổng thống Mexico xác nhận. Cùng với nhiều nguyên thủ quốc gia khác, Tổng thống Calderon sẽ tham dự lễ khai mạc World Cup 2010.
Toàn bộ tuyển thủ Nam Phi vừa được đón tiếp một vị khách đặc biệt. Đích thân Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma đã đến úy lạo ĐT Nam Phi trước giờ nhập cuộc chính thức tại World Cup 2010. "Tôi tới đây để nói với các bạn, mọi người dân Nam Phi luôn dõi theo, ủng hộ các bạn", Zuma phát biểu. Cùng đó, Tổng thống Zuma đã "giao nhiệm vụ": ĐT Nam Phi phải đoạt danh hiệu VĐ World Cup. Trước cuộc viếng thăm của Tổng thống Zuma, toàn bộ tuyển thủ Nam Phi đã nhận được sự khích lệ, động viên từ cựu Tổng thống Nelson Mandela.
ĐT Pháp vừa có một nghĩa cử cao đẹp trước giờ khai mạc World Cup 2010. Sau cuộc giao lưu với người dân tại một thị trấn nhỏ ở Knysna, 23 tuyển thủ Pháp đã đóng góp số tiền 69.000 bảng vào việc cải tạo một sân bóng ở đây. Jean-Louis Valentin, đại diện ĐT Pháp khẳng định, họ muốn đóng góp phần nào vào sự phát triển bóng đá ở Nam Phi. Dẫu sao việc "chơi đẹp" của ĐT Pháp đã xua tan bớt đi lời xì xào về nội tình đội bóng. Như đã biết, William Gallas đang có thái độ "bất mãn" khi ông thầy Domenech trao băng thủ quân ĐT Pháp cho Patrice Evra chứ không phải anh ta.
Hậu vệ ĐT Pháp, Bacary Sagna đang làm "mếch lòng" cô vợ chưa cưới Ludivine. Theo lời bộc bạch từ Sagna, nếu phải lựa chọn, anh sẽ ưu tiên World Cup hơn là lấy vợ: "Thành thật mà nói, tôi mong muốn nâng cao Cúp vàng hơn là tổ chức đám cưới". Như đã biết, Sagna và Ludivine sẽ lên xe hoa vào ngày 17/7 tới đây. Tuy nhiên, sau lời bộc bạch trên, không biết Ludivine có còn háo hức chuẩn bị cho đám cưới hay không.
Tuyển thủ Italia.
Sau chuyến bay kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, ĐT Italia đã đặt chân xuống Nam Phi. Toàn bộ tuyển thủ Italia đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ trong hành trình từ sân bay về khách sạn nơi trú quân ở Pretoria. Salvatore Schillaci, người hùng của ĐT Italia tại World Cup 1990 tỏ ra rất lạc quan vào việc Azzurri có thể bảo vệ danh hiệu VĐTG trong kỳ World Cup năm nay: "Không có gì phải nghi ngờ, Lippi đã lựa chọn đội hình mạnh mẽ, tối ưu cho World Cup 2010"

