Đã tròn 5 tháng kể từ ngày mình rời Việt Nam, thực hiện giấc mơ du học tại Canada. 5 tháng xa nhà, có những đêm khóc sưng vù cả mắt như ong đốt. NHỚ NHÀ. Có những cảm giác rất khó để gọi tên. Đứng trước ngưỡng cửa năm mới, nhìn thấy gia đình người khác ôm nhau, mình khóc xúc động, Bất giác thấy: Trơ trọi và đơn độc.
Dân du học vẫn thủ thỉ với nhau rằng, có lẽ nỗi nhớ kinh khủng và đáng sợ nhất là ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN xa gia đình. Kì nghỉ Đông trên vùng đất Toronto nơi mình sinh sống đúng vào Tết ta. Mình và bạn bè bên này đang phải mải miết với những bài kiểm tra, nhưng không khí Tết lại ngập tràn trong trái tim mình.
Vừa hôm trước nghe đứa bạn thân ở Mỹ nói : “ Mi ơi, mai là ông Công ông Táo ở nhà rồi đấy”. Vậy là y như rằng lại mắt nhòe đi , vội vàng tự đập vai mình : “ Cố lên nào”. Mấy hôm nay đi học, trời lạnh cứ âm 15 , 16 độ, mình đi trên xe bus nhìn tuyết bay ngược vào cửa kính đẹp vô cùng. Rút điện thoại ra quay lại ngay hình ảnh những bông tuyết trắng nhảy múa ngoài không trung, rồi ngay sau đó một cảm giác không tên lại đến. Vui và hạnh phúc vì được nhìn thấy tuyết đó, nhưng rồi lại buồn vô cùng , lại nhớ nhà. Hạnh phúc thật sự đâu có trọn vẹn khi ta không thể sẻ chia với những người ta yêu thương.

|
| Tết đầu tiên xa nhà của cô gái 18 tuổi như mình... |
Ở Việt Nam, giờ này mọi người đang chuẩn bị đến Tết rồi đấy nhỉ. Tết đến là mình lại cùng cả nhà quây quần, làm những công việc mà gần như suốt cả năm trời, mình không có cơ hội được làm. Lau dọn bàn thờ, làm đồ ăn, bên nhau trong mâm cúng tất niên, cùng những người bạn siết tay nhau trong cảm giác yên bình, cùng hứa một năm nhiều may mắn. Mình đã trải qua hương vị Tết khác biệt từ Nam tới Bắc, nhưng có lẽ, chỉ mới năm nay thôi - là lần đầu tiên - mình cảm thấy nhớ da diết những khoảnh khắc Tết đặc biệt - Tết xa gia đình đến thế.
Không xúng xính quần áo mới, hay cùng lũ bạn thân lượn lờ phố cổ đón mùa xuân. Đôi lúc, thấy buốt lòng vì cảm giác ấy. Hà Nội - những năm tháng lớn lên của mình, khi xa quê hương đến nửa vòng trái đất rồi, mình bất giác ngước lên đồng hồ - 12 giờ đêm - bên này thì bên kia 12 giờ trưa. Thời gian chơi trò đuổi bắt, kỷ niệm ùa về những lần náo nức đi chùa với gia đình cầu sức khỏe bình an, náo nức đi xin chữ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, sướng rơn lên khi cầm phong bao lì xì đủ loại, đủ các hình thù. Tết ở Việt Nam, khoảnh khắc, khoảnh khắc tuyệt vời của những siết tay, cười nói, ấm áp thân tình.

|
| Biết đến khi nào, những khoảnh khắc này lại quay trở về nhỉ? |
Lượn qua một vòng Facebook, những đứa bạn cũng là du học sinh, hóa ra anh em cùng cảnh ngộ cảnh. Đứa nào cũng thèm bánh chưng, canh măng, dưa hành đến phát điên! Chợt bật cười khi đọc dòng status của đứa bạn cùng lớp cũng xa nhà 4 tháng : “Những ngày giáp Tết...đi chợ mua được 2 cái bánh chưg không có thịt, 1 khoanh giò đánh vần là "Giọ", 1 hộp bánh đậu xanh, 1 chai nước mắm và 1 mớ rau muống đắt ngất ngưởng, cơ mà mua về ăn cho đỡ thèm =.=" ôi...cái Tết đầu tiên xa quê =.=" . Tết của du học sinh là vậy đó.
Tại Toronto, Canada nơi mình đang sống, có một khu phố Chinatown. Ở đó thật may mắn là có đồ Việt. Một mình lang thang trên phố Tàu, mình kịp mua thẻ điện thoại chúc Tết gia đình, cảm nhận được - dù là đầu dây bên kia thôi, không khí náo nhiệt khi Tết sắp đến.
Mình lại nhớ mẹ. Đôi khi không dám nói mẹ bật video lên vì sợ không kìm được những giọt nước mắt. 2 mẹ con lại ôm nhau khóc trên skype. Mẹ à, chúc mẹ có một cái tết vui vẻ mẹ nhé. Mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe, chỉ còn 5 tháng nữa thôi là con lại được nũng nịu ôm mẹ rồi. Con yêu mẹ lắm!
Chị nữa, người con gái đặc biệt nhất của em: Tết này em xa nhà thì đảm bảo chị sẽ nhớ em vô bờ bến. Em biết thế, và em chúc chị yêu thêm 1 tuổi vẫn xinh tươi, yêu đời yêu người như thế nhé. Luôn giữ được nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống nữa nha!
Bố - người bố tuyệt vời nhất quả đất này : Chúc bố có đón Tết thật vui vẻ bên bà và ông nội và ông ngoại. Con hy vọng bố vẫn khỏe mạnh và vui vẻ . Tết này bố nhớ về với cả nhà bố nhé, và ở đâu con biết bố sẽ vẫn luôn dõi theo con , mẹ và chị. Cám ơn bố bố yêu ạ, Yêu bố thật nhiều.
Và cảm ơn iOne nữa chứ, bạn đã cho mình cơ hội chia sẻ những cảm nhận về cái Tết đầu tiên xa nhà.
“ Và e muốn khóc lên cho thỏa nỗi nhớ !!!!!”
Tròn Ú
Du học sinh tại Canada
đón Tết xa nhà , du học sinh , du học