Với cái đà ấy, thày trò HLV Mai Đức Chung cũng có thể giành danh hiệu “Đội bóng xuất sắc nhất tháng Bảy” chứ chẳng chơi.
N.SG gây nhiều ấn tượng ở những vòng đấu gần đây - Anh: Phan Tùng
Nhiều người tiếc cho sự hồi sinh muộn mằn của N.SG. Bởi nhìn vào BXH, không còn nhiều niềm tin để thầy trò Mai Đức Chung trụ lại V.League, thậm chí suất play-off cũng rất khó, khi khoảng cách với đội thứ 12 đã lên đến 9 điểm (thực chất là 9,5 điểm do thua LS.TH ở đối đầu trực tiếp). Trong lúc V.League 2010 chỉ còn 5 lượt trận nữa. Giá như, những chiến thắng oanh liệt kiểu như trước SHB.ĐN, HAGL diễn ra ở thời điểm đầu lượt về thì N.SG không đến nỗi phải bi quan như lúc này.
Nhưng dẫu sao, khi cái đích đến đã được xác định từ khi lượt về bắt đầu thì những kết quả như vừa qua cũng đem đến cú hích cho N.SG để “không thành danh cũng thành nhân”. Biết rằng chiến thắng nếu đến với họ trong phần còn lại của V.League 2010 cũng chỉ mang ý nghĩa danh dự, vì màu cờ sắc áo. Song, đó chính là bản lề để tạo động lực, niềm tin mạnh mẽ cho một hành trình ở hạng Nhất mùa tới (nếu không có những ngoại lệ xảy ra theo 9 phương án của quá trình chuyển đổi BĐCN).
Điều mà NHM còn vương vấn chút tình cảm với bóng đá TP.HCM chính là tinh thần thi đấu của thày trò ông Mai Đức Chung. Những chiến thắng như vừa qua, tuy có thể đã quá muộn màng, nhưng người ta vẫn mong nó lại đến. Hơn nữa, N.SG cũng nắm trong tay một phần đại cục chung của V.League trong cuộc đua ở tốp đầu. Bởi trong phần còn lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung liên tiếp phải đối đầu với những đối thủ đang trong cuộc đua tới chức vô địch là B.BD, XM.HP và HN T&T.