Muốn chồng mở lòng

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 31 tháng trước 11 lượt xem

Muon chong mo long

PN - Thưa chị Hạnh Dung, Em sống tình cảm, thích được chia sẻ mọi sự với chồng. Nhưng, chồng em lại bảo, có chuyện gì anh ấy tự giải quyết, không muốn làm phiền ai.

Anh ấy cho rằng, sống như vậy mới đúng và mạnh mẽ. Vì thế, em có cảm giác vợ chồng xa cách, không nhận ra nỗi buồn của nhau thì lấy gì có hạnh phúc, sẻ chia. Chẳng lẽ lập gia đình rồi cũng cứ sống như khi một mình? Vậy thì lấy chồng làm gì? Theo chị, em day dứt điều đó có đúng không?

Phạm Thị Hồng (Q.3, TP.HCM)

Em Hồng mến,

Em suy nghĩ và mong muốn sự sẻ chia của chồng là đúng và rất cần thiết. Vợ chồng thương yêu nhau, sát cánh, sẻ chia mọi điều. Ai cũng biết như vậy. Nhưng, sự sẻ chia cũng phải tùy vào tính tình từng người. Phụ nữ thường hay bày tỏ cảm xúc, trong khi đàn ông lại cứ giấu kín trong lòng và họ tự tìm ra giải pháp cho vấn đề chứ ít xem xét nó ở góc độ tình cảm. Nhiều người đàn ông còn cho như vậy là yếu đuối, ít nam tính. Cái gì thái quá cũng gây ra hậu quả không tốt. Phụ nữ thích sẻ chia nhưng nhiều người lại dùng cách than phiền, kêu ca và nghĩ người khác phải hiểu ra để đáp lại. Trong khi đó, cả chồng (và con nữa) lại không muốn nghe những lời phàn nàn đó. Em hãy thử đổi cách nói chuyện với chồng xem sao. Nếu trước đây em chia sẻ kiểu kêu ca: anh chẳng bao giờ đưa mẹ con em đi chơi cả (ví dụ vậy) thì nay hãy đưa ra đề nghị cụ thể: ngày nghỉ tới, anh đưa mẹ con về thăm nội (ngoại) được không... Hãy tìm cách cho anh ấy mở lòng. Hỏi thăm công việc, các thành tích của anh ấy, hỏi ý kiến về một việc cụ thể. Dần dần sẽ có sự trao đổi.

Đừng tấn công, phê phán vào đặc điểm đàn ông, mà hãy tìm cách chinh phục. Chắc em biết rõ điểm mạnh của chồng mình.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang