Mùng ba Tết: Chen nhau xem thú, đội nắng dạo đường hoa

Sau 2 ngày dành cho sum họp gia đình, chúc Tết người thân, hôm nay mùng ba Tết, người dân TP.HCM bắt đầu du xuân khiến nhiều khu vui chơi quá tải.

Vũ Sơn

Dù giữa trưa nắng chói chang và thời tiết đã trở lại nắng nóng, tuy nhiên hàng nghìn du khách từ khắp nơi vẫn đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ vào ngày mùng ba Tết (10/2).

Do khu vực đường hoa Nguyễn Huệ thiếu cây xanh nên nắng nóng khá gay gắt...

Hàng nghìn người dạo đường hoa phải tìm đủ cách để chống nắng như dùng áo, ô... để che hoặc tìm bóng mát hiếm hoi để trốn nắng.

Những bạn trẻ "đội" nắng dạo đường hoa Nguyễn Huệ lúc 12h trưa.

"Tôi nghĩ ở đường hoa giữa Sài Gòn sẽ nhiều cây xanh và thời điểm giữa trưa sẽ ít người dễ ngắm hoa nên đưa cả gia đình đi chơi. Nào ngờ khi đến đây thì thấy người đông không kém ban đêm, trong khi trời thì nắng nóng kinh khủng nên chỉ dạo 1 vòng rồi nhanh chân rời đi", anh Mỹ, ngụ quận Thủ Đức chia sẻ.

Dù thời tiết nắng gay gắt nhưng đường hoa vẫn chật kín người đến tham quan. Theo BTC, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phục vụ đến hết mùng 5 Tết (12/2).

Trong khi đó, hàng vạn phụ huynh từ khắp nơi đã đưa con, em mình đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Sở Thú) để vui chơi. Suốt từ sáng đến trưa, phòng bán vé luôn trong tình trạng quá tải, rất đông người phải chen nhau để mua được chiếc vé vào tham quan.

Cảnh quá tải tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày mùng 3 Tết.

Nhiều trẻ em thích thú nhìn những chú voi trong Thảo Cầm Viên.

Từ sáng đến tận giữa trưa 10/2 (mùng 3 Tết), hàng vạn người đổ về Xa lộ Hà Nội để đến Khu du lịch Suối Tiên...

Dòng người tấp nập vào tham quan KDL Suối Tiên ở cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Tại bến phà Cát Lái, hàng đoàn xe máy phải chờ qua phà để về các KDL ở vùng sông nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai như Hương Đồng, Bò Cạp Vàng...và đi biển Vũng Tàu khiến bến phà phải huy động nhiều phà công suất lớn để phục vụ, giải tỏa.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/mung-ba-tet-chen-nhau-xem-thu-doi-nang-dao-duong-hoa-634083.html