Dạo quanh một vòng các phố Hà Nội dù chợ chưa mở cửa nhưng ngoài đường các sạp bán hàng thực phẩm đã mở hàng. Dù là ngày 2 Tết nhưng rau xanh, hoa quả, thịt, cá đã được bầy bán khá nhiều. Giá thực phẩm đã nhích lên đôi chút, thịt bò thăn với giá 180 nghìn/kg, su hào 5000đ một củ, cà chua 25 nghìn/kg. Các mặt hàng tươi sống như cá, tôm, ốc... cũng được bán với giá 50 nghìn đồng/kg cá chép.
Các cửa hàng ăn uống cũng được bán nhưng chủ yếu là bún ốc, bánh cuốn. Anh Phạm Thành Nam (Hào Nam - Hà Nội) vui vẻ cho biết: "Cả ngày 30, mùng 1 Tết ăn bánh chưng, uống rượu, chè nhiều quá, sáng nay hai bố con tôi ra phố tìm ăn bát bún cho... mát ruột. Giá bún hôm nay đã tăng gấp đôi, 30 nghìn một bát, nhưng không sao, Tết mà".
Ngoài chợ thực phẩm và các cửa hàng ăn lấy ngày thì hôm nay các cửa hàng bán đồ chơi, thậm chí là cả các cửa hàng sửa chữa xe máy cũng mở hàng đầu năm. Bác Trương Đỗ Tiến nhà ở phố Bạch Mai cho biết: "Hôm nay tôi cũng chưa có ý định mở hàng đâu, nhưng trẻ nhỏ hàng xóm được tiền lì xì sang gõ cửa nên mở hàng bán".
Rau xanh được đưa về Hà Nội phục vụ bà con ăn Tết
Phạm Hải











