La Liga còn tới 11 vòng đấu mới kết thúc. Và với phong độ như hiện nay, số lần lập công của Messi chắc chắn sẽ còn nhiều. Việc nhắm tới danh hiệu “Vua phá lưới” thì hẳn nhiên rồi. Nhưng ngôi sao của Barca còn muốn nhiều hơn thế. Anh muốn trở thành người giành Pichichi với số bàn thắng kỷ lục trong lịch sử La Liga.
Muốn vậy, Messi cần có tối thiểu 13 bàn nữa. Có vậy, anh mới vượt qua được kỷ lục của Telmo Zarra của Bilbao ở mùa giải 1950/51 và của Hugo Sanchez cho Real Madrid ở mùa giải 1989/90. Trong 2 mùa bóng đáng nhớ đó, cả 2 tên tuổi nói trên đều đã 38 lần lập công ở La Liga. Tuy nhiên, Zarra đã làm được điều kỳ diệu đó chỉ với 30 trận đấu.
Không chỉ muốn là người “Số 1” hơn tất thảy những người “Số 1” khác trong danh sách Pichichi, Messi còn muốn điều đó trên tầm châu lục. Cụ thể, mục tiêu của anh là vượt mặt tiền đạo Wayne Rooney của M.U, để vươn lên dẫn đầu trong cuộc chiến giành “Chiếc giày Vàng” châu Âu. Với 25 lần lập công, ngôi sao của Barca chỉ còn kém người dẫn đầu danh sách Rooney đúng 1 bàn thắng.
Chưa nói đến việc Messi có thể vượt Zarra và Hugo Sanchez để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử La Liga hay không, nhưng nếu giành Pichichi và “Chiếc giày Vàng” châu Âu mùa này, khả năng bảo vệ thành công 2 danh hiệu cá nhân cao quý “Quả bóng Vàng” châu Âu và thế giới của tiền đạo người Argentina là rất lớn.
Ghi nhiều hơn Messi 1 bàn thắng, nhưng ở Premiership mùa này, Rooney đã đá cả thảy 31 trận. Trong khi đó, La Liga mới qua hết vòng 27. Điều đó khiến rất nhiều người tin tưởng rằng, danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu sẽ khó vuột khỏi tay tiền đạo hàng đầu của Barca.