Mùa thu tôi mỏi mắt tìm khăn choàng cổ

Xem tin gốc 

VnExpress - 33 tháng trước 94 lượt xem

Hà Nội vào thu, Sài Gòn cũng se lạnh, đi ra đường mình "bỗng dưng" thích làm duyên với chiếc khăn choàng cổ. Tìm khắp nơi để chọn chiếc khăn hay hay, độc đáo nhưng ít khi vừa ý quá. Mọi người chỉ giúp nơi nào bán khăn choàng đẹp với? (Thanh Liên)

Ai có mẹo thắt khăn đẹp cũng nhờ chia sẻ kinh nghiệm để tôi học hỏi thêm, cám ơn rất nhiều!

Dạo các cửa hiệu thời trang, tôi thấy khăn choàng "độc" không được bày bán nhiều, hầu như chỉ có hàng gọi nôm na là "hàng chợ", không hấp dẫn lắm.

Tại khu trung tâm Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn (quận 1, TP HCM), tôi tìm thấy một vài hiệu thời trang lớn có bán khăn choàng được làm từ len dạ, tơ tằm, coton, polyester, giá từ 10 USD (hàng giảm giá) đến vài trăm USD một cái.

Một vài người bạn bảo tôi muốn có khăn choàng chất lượng tốt, kiểu dáng thời trang thì nên sắm ở nước ngoài, khi đi du lịch. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam mình là đất nước nông nghiệp, hàng vải Việt có nhiều loại rất hay như lụa, thổ cẩm, tơ tằm... sao lại ra nước ngoài sắm cho phí. Khổ nỗi biết vậy mà khó tìm địa chỉ bán quá.

Thanh Liên

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Tính từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang