Mùa nắng ở Thạnh Phú, Bến Tre

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 121 lượt xem

Mua nang o Thanh Phu, Ben Tre

Độ mặn nước mặt ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre những ngày này đã trên 30‰, chỉ cần nhảy xuống nước bước lên cạn là lưng đóng muối. Nguồn nước ngọt tiềm tàng trong lòng đất là tài nguyên quý hiếm. Chị Chín Hải, chủ một quán nước ven đường về Thạnh Hải, cho biết tiền khoan một "cây" (giếng) nước ở ngoài rừng khoảng 2 triệu đồng, nhưng phải ở độ sâu 100 m; còn giữa rừng phải sâu 80m mới có nước. Còn ở giồng cát đào 6 m là có nước, nhưng công đào 500.000đ.

Giá nước hiện nay ở Thạnh Phú khoảng 60.000 - 70.000đ/m3. Người trồng dưa phải dùng nước giếng để tưới dưa hấu, hụt nước là trái dưa bị "đèo đẹt". Nhưng lúc thu hoạch, giá dưa hấu chỉ 2.000 - 2.500đ/kg, trừ số dưa bị đèo đẹt, thu nhập có khi không bù đắp được tiền nước. Hiện nay, với loại dưa đèo đẹt thì giá nào cũng bán.

Cánh đồng mùa khan nước khô queo quắt, bọn trẻ nhỏ phơi nắng thụt hang bắt cá kèo, ngoéo cua bán lấy tiền. Cuộc sống làng quê, buổi trưa vắng lặng. Thỉnh thoảng có một chiếc xe hàng chờ chuyến phà ở cầu Ván đưa hàng về nông thôn. Chủ quán nước ở sát bến phà, nói: “ Xe loại này phục vụ cho phiên chợ Hàng Việt về Thạnh Phú. Tôi ngồi đếm có hết thảy 40 chiếc về chợ phiên này”.

Chùm ảnh của phóng viên SGTT ghi nhanh cảnh đời thường ở huyện Thạnh Phú nhân phiên chợ Hàng Việt về nông thôn Bến Tre (18 - 21.3.2010).

Thực hiện: Hoàng Lan

Mùa này thùng chứa nước bán khá chạy. Mùa khô bắt đầu gay gắt. Ở Thạnh Phú, giá cua xô là 70.000đ/kg, loại 300gr/con trở lên có giá 140.000đ/kg. Muốn rang muối, luộc ăn tại chỗ, người bán làm giúp không tính tiền. Trẻ con ăn gì lúc trưa nắng gay gắt? "Dưa hoài thôi", cháu bé nói. Xe chở nước giải khát HVNCLC về nông thôn.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang