Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 31 người chết, mất tích

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 63 lượt xem 1 tin đăng lại

Mua lu o mien nui phia Bac: 31 nguoi chet, mat tich

TTO - Tính đến 17g chiều nay (5-7), đã có 31 người chết và mất tích vì mưa lớn làm sạt lở đất, lũ cuốn tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai. Hàng ngàn hecta hoa màu bị hư hại. Các hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình đã mở cửa xả đáy. Lũ cuốn tất cả thành bình địa - Ảnh chụp tại thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn chiều 5-7 - Ảnh: Xuân Lâm

Từ Bắc Kạn, ông Hà Kim Oanh, chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn, từ tối 3-7 đến chiều 4-7 đã làm 20 nhà dân tại hai huyện Pác Nặm (15 nhà) và Ba Bể (5 nhà) bị sập, vùi lấp hoàn toàn khiến ít nhất 13 người chết và 11 người mất tích. Số người chết và mất tích tập trung ở các xã Công Bằng và Nhạn Môn, Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm) phần lớn là do bị sạt lở taluy dương của vách núi vùi lấp nhà cửa, chỉ có một trường hợp mất tích do bị nước cuốn. Có trường hợp cả nhà đều tử vong do đất đá vùi lấp gia đình ông Triệu Văn Nhị (thôn Khen Lèn, xã Công Bằng) có 5 người bị đất đá vùi lấp nhưng mới chỉ tìm thấy thi thể 4 người.

Các đường dây viễn thông đều bị đứt đoạn - Ảnh: Xuân Lâm

Lên đường từ sáng sớm, nhưng đến hơn 17g chiều các lực lượng cứu hộ mới đến được khu vực người dân gặp nạn - Ảnh: Xuân Lâm

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ điện Quốc gia, Công ty Thủy điện Tuyên Quang, thông báo mở cửa xả đáy các hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình. Đến chiều 5-7, hồ Tuyên Quang đang mở hoàn toàn 3 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy.

Hai ngày 4 và 5-7, lượng mưa đổ xuống các tỉnh miền núi phía Bắc khá cao. Tại Trùng Khánh (Cao Bằng) 149mm, Bắc Mê (Hà Giang) 126mm, Chợ Rã (Bắc Kạn) 138mm...

Ông Lê Thanh Hải - phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết mưa lớn xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ phía Bắc tràn xuốgn ngang qua Bắc Bộ. Từ đêm 5-7 mưa sẽ giảm dần chỉ còn mưa vừa và có thể mưa to ở một số nơi miền núi. Từ ngày 7-7 mưa sẽ hết và nhiệt độ miền Bắc tăng dần.

Dù lực lượng cứu hộ, đoàn công tác của UBND tỉnh Bắc Kạn đã lên đường vào hiện trường từ sáng nhưng đến 17g chiều (5-7) lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được 4 nhà dân ở xã Công Bằng được cho là bị đất đá vùi lấp.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ điện Quốc gia, Công ty Thủy điện Tuyên Quang, thông báo mở cửa xả đáy các hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình. Đến chiều 5-7, hồ Tuyên Quang đang mở hoàn toàn 3 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy.

Hai ngày 4 và 5-7, lượng mưa đổ xuống các tỉnh miền núi phía Bắc khá cao. Tại Trùng Khánh (Cao Bằng) 149mm, Bắc Mê (Hà Giang) 126mm, Chợ Rã (Bắc Kạn) 138mm...

Ông Lê Thanh Hải - phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết mưa lớn xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ phía Bắc tràn xuốgn ngang qua Bắc Bộ. Từ đêm 5-7 mưa sẽ giảm dần chỉ còn mưa vừa và có thể mưa to ở một số nơi miền núi. Từ ngày 7-7 mưa sẽ hết và nhiệt độ miền Bắc tăng dần.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm 88 hộ dân bị ngập nặng, ngập úng trên 50 ha hoa màu ở các xã. Mưa lũ cũng đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá trên đường tỉnh lộ 258B, khiến con đường duy nhất dẫn lên huyện Pác Nặm ách tắc đến trưa 5-7 mới được khai thông. Tuy nhiên đường từ trung tâm huyện Pác Nặm vào những xã bị thiệt hại nặng vẫn chưa được khai thông hoàn toàn.

Theo ông Oanh, hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nên chắc chắn số người chết, bị thương và mất tích sẽ còn tăng.

* Tại Hà Giang, ông Nguyễn Văn Bào - giám đốc Sở NN&PTNT, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh - cho biết đến sáng 5-7 đã có ít nhất hai người ở huyện Pắc Mê và Hoàng Su Phì bị lũ cuốn chết. Hai cầu treo ở xã Yên Cường và xã Yên Phú bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra còn có 90 nhà bị hư hại, 18ha lúa ở huyện Bắc Mê bị mất trắng.

Đặc biệt, 70 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở nên UBND tỉnh đã quyết định di dời toàn bộ 70 hộ dân này đến nơi an toàn. Đến cuối giờ chiều ngày (5-7), đường từ huyện Yên Minh vào xã Ngọc Long bị sạt lở chưa khắc phục xong.

* Trao đổi với TTO, ông Nguyễn Đình Chương, giám đốc Sở NN&PTNT - phó ban thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh Cao Bằng, cho hay do mưa lũ hai ngày qua, tại huyện Bảo Lâm đã có một người chết, hai người mất tích và 2 người bị thương (ở xã Đức Hạnh). Thống kê sơ bộ đã có 22 nhà bị vùi lấp do sạt lở. trên 300ha hoa màu bị hư hại. Đến sáng 5-7, quốc lộ từ Cao Bằng đi Pắc Mê vẫn bị chia cắt do hàng vạn mét khối đất đá sạt lở.

Thống kê sơ bộ đã có 16 ngôi nhà ở Đức Hạnh bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ và ít nhất 140 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại… Ngoài ra, trong ngày 4-7 nước sông Bằng Giang dâng cao cũng làm ngập 500 hộ dân ở Thị xã Cao Bằng. Đến 0h ngày 5-7 nước mới bắt đầu rút. Theo ông Nguyễn Đình Chương, giám đốc Sở NN&PTNT- phó Ban thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh Cao Bằng, ước tính thiệt hại ban đầu trên toàn tỉnh lên tới 10 tỷ đồng.

Lào Cai: Vớt củi trôi bị lũ cuốn chết

7g30 sáng nay 5-7, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể ông Lục Văn Quỳnh, sinh năm 1961, người dân tộc Nùng, ở thôn Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà bị lũ cuốn mất tích chiều ngày 4-5, khi đang vớt củi tại hồ Na Cồ, thị trấn Bắc Hà.

Trận mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều ngày 4-7 đã làm ngập úng cục bộ thị trấn Bắc Hà, mực nước trên hồ Na Cồ dâng cao, tại các cửa xả nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Thấy lũ lên cao cuốn theo nhiều cây gỗ to từ thượng nguồn trôi về hồ Na Cồ, mới được xây dựng cách đây hơn 2 năm, ông Quỳnh cùng với anh Trương Văn Chất, 26 tuổi, bảo nhau chèo thuyền gỗ ra giữa dòng nước xiết để vớt một cây gỗ to đang trôi. Bất ngờ, dòng nước xiết đã cuốn ông Quỳnh vào cửa xả lũ, anh Chất may mắn được mọi người kéo vào bờ nên thoát nạn.

HỒNG THẢO

7g30 sáng nay 5-7, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể ông Lục Văn Quỳnh, sinh năm 1961, người dân tộc Nùng, ở thôn Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà bị lũ cuốn mất tích chiều ngày 4-5, khi đang vớt củi tại hồ Na Cồ, thị trấn Bắc Hà.

Trận mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều ngày 4-7 đã làm ngập úng cục bộ thị trấn Bắc Hà, mực nước trên hồ Na Cồ dâng cao, tại các cửa xả nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Thấy lũ lên cao cuốn theo nhiều cây gỗ to từ thượng nguồn trôi về hồ Na Cồ, mới được xây dựng cách đây hơn 2 năm, ông Quỳnh cùng với anh Trương Văn Chất, 26 tuổi, bảo nhau chèo thuyền gỗ ra giữa dòng nước xiết để vớt một cây gỗ to đang trôi. Bất ngờ, dòng nước xiết đã cuốn ông Quỳnh vào cửa xả lũ, anh Chất may mắn được mọi người kéo vào bờ nên thoát nạn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang