>> Barca đề nghị Messi mức lương "khủng"
>> Barca thắng may mắn đội bóng của Beckham
>> Mascherano hết cửa sang Barca
>> Barca "gửi gắm" Keirrison sang Benfica
Ngay sau khi giành chức vô địch Champions League, Barcelona đã lên kế hoạch tăng cường hàng thủ. Mục tiêu số 1 của họ là trung vệ Nemanja Vidic. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận cầu thủ người Serbia do Sir Alex Ferguson cương quyết từ chối bán "Vida".
Evans chơi rất tốt trong màu áo M.U mùa trước - Ảnh: AP
Trong bối cảnh Caceres vừa chuyển sang Juventus dưới dạng cho mượn, Silvinho cũng đã nói lời chia tay Barca, Guardiola đang rất cần thêm người thay thế (đến lúc này mới chiêu mộ được Maxwell từ Inter).
Bởi thế, Barcelona đã quay sang lôi kéo tài năng trẻ người Bắc Ireland - Jonny Evans. Mùa trước, Evans cũng được ra sân thử lửa nhiều trận trong màu áo "Quỷ đỏ" và chơi tương đối tốt.
Với Sir Ferguson, Evans hiện đang là trung vệ số 3, có thể khỏa lấp vị trí của Rio Ferdinand hoặc Vidic khi hai cầu thủ này bị chấn thương. Đánh giá cao khả năng của chàng trai 21 tuổi này, Barca dự định chi 12 triệu bảng để đưa Evans về xứ Catalan.
Lời ngã giá đã được đưa ra, nhưng đến thời điểm này, phía M.U vẫn chưa phản ứng gì trước luồng thông tin trên. Trong bối cảnh hàng thủ áo đỏ điêu đứng vì chấn thương ngay trước thềm mùa giải mới, sẽ rất khó có chuyện HLV người Scotland để cậu học trò cưng ra đi.
Mùa trước, ngài Ferguson từng ca ngợi Evans là "Ferdinand mới" và sẽ đóng vai trò quan trọng dưới hàng phòng ngự "Quỷ đỏ" trong tương lai. Hiện hợp đồng của Evans với đội bóng thành Manchester kéo dài đến năm 2011.
Sở dĩ Barca liên hệ với Evans vì mùa trước, họ cũng chiêu mộ một trung vệ trẻ ở Old Trafford là Gerard Pique. Trở lại đội bóng cũ, Pique đã chơi tuyệt hay, kiếm một suất trong đội tuyển Tây Ban nha, khiến Sir Fergie phải hối tiếc vì vội vàng để anh ra đi.
Tuấn Anh (tổng hợp)