Mùa đi xây những ước mơ...

QĐND - Sáng 5-9, Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 đã đồng loạt diễn ra tại hầu hết các trường mầm non và phổ thông trên cả nước. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ngay từ sáng sớm, đông đảo học sinh, giáo viên đã có mặt tại trường học trong trang phục chỉnh tề với băng-rôn, cờ hoa rực rỡ để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Khắp nơi vang lên câu hát "...Tiếng trống trường rộn rã... Mùa đi xây những ước mơ...".

Buổi lễ năm nay thật đặc biệt khi chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng các em học sinh vẫn thực hiện đầy đủ nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, chào đón học sinh mới, lắng nghe thầy cô đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới, đón nhận tiếng trống khai trường thiêng liêng và thưởng thức phần văn nghệ đặc sắc. Lễ khai giảng năm nay đã thực sự trở thành ngày hội của học sinh.

Hà Nội: Trời đẹp, người vui

Ngay từ sáng sớm 5-9, thầy và trò các trường của Thủ đô phấn khởi mặc những bộ đồng phục thật tinh tươm, nô nức cùng nhau đón ngày tựu trường. Buổi khai giảng các trường ở Thủ đô được tổ chức đơn giản mà gọn gàng, không rườm rà và cầu kỳ nhưng giữ vững được sự trang trọng và ý nghĩa đặc biệt vốn có của nó. Thời tiết Hà Nội ngày hôm qua rất đẹp. Nắng thu vàng óng như dát vàng trên các sân trường.

Đến dự buổi khai giảng của Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Vũ Luận gửi lời chúc mừng năm học mới đến toàn thể nhà trường và dặn dò các em học sinh cần ghi nhớ lời Chủ tịch nước căn dặn trong thư gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới; đồng thời, mong muốn các em học sinh thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy trong học tập và rèn luyện.

Học sinh Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) hào hứng với lễ khai giảng. Ảnh: VŨ DUNG

Hòa chung niềm vui với các em học sinh, cô Ngô Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm chia sẻ: Lễ khai giảng hôm nay rất đặc biệt, được chuẩn bị theo đúng tinh thần: Trang trọng mà giản dị, ngắn gọn nhưng súc tích và cô đọng, làm sao để trẻ em-đối tượng chính của ngày khai giảng-phải thấy thật vui và ý nghĩa.
Trong ngôi Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, quận Đống Đa-một mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính, lễ khai giảng cũng diễn ra ngắn gọn, trang trọng, thể hiện sự gần gũi giữa thầy và trò nhưng buổi khai giảng có nét thật đặc biệt so với những ngôi trường khác. Hòa chung tiếng hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc của những bạn nhỏ ở những lớp học bình thường, các em học sinh khiếm thính đã hát Quốc ca bằng tay-“ngôn ngữ” riêng của người khiếm thính. Hành động ấy thật xúc động và đáng trân trọng.

Chia sẻ về những thay đổi của buổi lễ khai giảng năm nay, thầy Đinh Đoàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khai giảng năm nay không còn là “diễn văn khai giảng” mà là lời chào năm học mới thật ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của hiệu trưởng, để ngày khai giảng thực sự là ngày vui của thầy và trò.

Xúc động lễ khai giảng tại các trường vùng cao, vùng sâu, vùng xa

Các trường mầm non và phổ thông ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo cũng được tổ chức trong ngày hôm qua. Theo ghi nhận của các phóng viên và cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân, lễ khai giảng đều được tổ chức trang trọng và xúc động.

Cô Hoàng Thị Thuận, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS Sùng Đô (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết: Khai giảng năm nay rất vui vì tỷ lệ học sinh ra lớp của trường so với năm trước tăng hơn. Các em chăm đến trường, đó là món quà lớn nhất với chúng tôi. Ngược lại, nhà trường cũng có “món quà” đặc biệt dành cho các em, đó là dãy nhà bán trú khang trang thay cho căn nhà tạm trước đó và con đường từ nhà bán trú đến trường. Trước đây, để đến được lớp, hằng ngày, học sinh ở bán trú phải đi qua con đường đất, nắng thì bụi, mưa thì rất lầy lội. "Năm nay, gần như 100% phụ huynh học sinh cùng con đã vượt suối, băng rừng để đến Trường Tiểu học-THCS Sùng Đô dự lễ khai giảng. Lễ khai giảng được tổ chức rất khác, mọi nghi lễ rườm rà đều được giản lược một cách tối đa, để học sinh thực sự là trung tâm", cô Hoàng Thị Thuận chia sẻ.

Không chỉ ở miền Bắc, ở dải đất miền Trung thân yêu, theo ghi nhận của chúng tôi, lễ khai giảng ở đây cũng thực sự mang lại niềm vui cho học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo. Tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), lễ khai giảng năm nay khác với mọi năm, phần lễ thay vì những bài báo cáo dài dòng, hay mời đại biểu phát biểu... là những lời động viên, phát biểu ngắn gọn của hiệu trưởng trên tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng, chỉ khoảng 3 phút, nhằm động viên các em hào hứng bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng đã thực sự trở thành ngày hội của học sinh. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng của Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Sau phần lễ chính diễn ra gói gọn trong vòng 15 phút, học sinh toàn trường hân hoan chào đón học sinh lớp 6 bỡ ngỡ bước vào trường dưới sự dìu dắt của giáo viên chủ nhiệm. Các em nhanh chóng hòa đồng cùng các anh chị khối trên khi cùng nhau hát vang bài Quốc ca. Phần hội tiếp ngay sau đó diễn ra sôi nổi trong những tiếng cười giòn tan với các trò chơi cho 4 khối lớp như: Kéo co, đổ nước vào chai, trò đập bóng. Các em ai cũng rạng ngời, phấn khởi đón nhận ngày lễ trọng đại này và mong ước hằng năm khi tiếng ve kết thúc, các em sẽ được tiếp tục vui bước cùng các bạn và thầy cô đến trường. “Dù cả cô và trò đều đã dự nhiều lễ khai giảng, nhưng cứ đến ngày này là ai nấy đều thấy bâng khuâng, nao nao, hồi hộp và xúc động khi chứng kiến cảnh tựu trường, để rồi tất cả vỡ òa khi tiếng trống trường vang lên”, đó là cảm xúc ngày khai trường của nhiều giáo viên Trường THCS Chu Văn An, TP Huế.

Sáng 5-9, tại Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, các cơ quan chức năng trong tỉnh và TP Cam Ranh, cùng đông đảo phụ huynh và các bé Trường Mầm non Trường Sa đã tưng bừng khai giảng năm học 2015-2016.

Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trong Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh, nhằm nuôi dạy, chăm sóc các bé là con bộ đội đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, các đơn vị đóng quân tại Vùng 4 Hải quân... Ngôi trường được xây dựng khang trang, thoáng mát, có đầy đủ các trang thiết bị theo quy chuẩn của ngành giáo dục, với tổng kinh phí khoảng 25 tỷ đồng. Trường được thiết kế có khả năng nuôi dạy 8 lớp, với hơn 280 bé. Tuy nhiên, đây là năm học đầu tiên, nên trước mắt có 3 lớp, với hơn 80 bé.

Việc Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng khu đô thị nằm trong Căn cứ quân sự Cam Ranh, kèm theo đó là trường học, bệnh viện… đã giúp cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp yên tâm công tác, vững chắc tay súng bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiều 5-9, Thượng úy Trần Bình Phục (Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), người được giao phụ trách lớp học tình thương trên Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết: Do tàu từ đất liền chở hàng (trong đó có quà tặng dành cho học sinh trên đảo) ra trễ nên đến gần 10 giờ ngày 5-9, lễ khai giảng ở Hòn Chuối mới được tiến hành. Lớp học tình thương trên đảo hiện có 19 em đang theo học, từ lớp 1 đến lớp 5. Trong năm học mới này, tất cả học sinh trên đảo đã được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, đồng phục, dụng cụ học tập nhờ các tổ chức và cá nhân trong đất liền hỗ trợ. Lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Hòn Chuối thành lập và duy trì gần 15 năm nay.

Lễ khai giảng đã thực sự trở thành ngày hội của học sinh. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng của học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: HÙNG KHOA

Đà Nẵng: Không còn tình trạng thiếu giáo viên

Sáng 5-9, cùng với các địa phương trong cả nước, hơn 215.000 học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt tham dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2015-2016, toàn ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng có 354 trường mầm non và phổ thông (tăng 9 trường so với năm học trước). Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, trong ngày khai giảng, các trường trên địa bàn thành phố đều tổ chức gọn nhẹ, ý nghĩa. Sau phần lễ, các trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian... tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành GD&ĐT TP Đà Nẵng đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ngày của học sinh tiểu học. Toàn thành phố đã xây mới 260 phòng học, sửa chữa, nâng cấp 355 phòng học; tuyển dụng 224 giáo viên tiểu học, 240 giáo viên THCS và 144 giáo viên THPT để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong năm học này. Ngoài ra, năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng đã chủ động tổ chức biên soạn, phát hành sách Lịch sử Đà Nẵng và đưa các nội dung trọng tâm về chủ quyền biển, đảo, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa vào dạy học ở các cấp THCS, THPT.

Đồng bằng sông Cửu Long: Tưng bừng ngày hội khai trường

Tại Đồng Tháp, đúng 7 giờ 30 phút ngày 5-9, lễ khai giảng được tiến hành khắp các điểm trường trên địa bàn. Năm học này, toàn tỉnh có hơn 690 trường học từ bậc mầm non đến THPT với hơn 278.000 học sinh. Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tinh thần chỉ đạo chung của ngành giáo dục địa phương là chương trình khai giảng không quá 60 phút, các nghi thức phải ngắn gọn, chủ yếu là tạo không khí phấn khởi chào đón học sinh đầu cấp ở các lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Cũng vào lúc 7 giờ 30 phút hôm qua, trên địa bàn TP Cần Thơ, lễ khai giảng được tổ chức cùng lúc ở tất cả các trường học từ bậc mầm non đến các cấp học phổ thông. Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Ninh Kiều), chương trình khai giảng với đầy đủ các phần “lễ” và “hội”, tuy ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng, thể hiện được tình cảm ấm áp dành cho học sinh.

Trong dịp khai giảng năm học này, nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn tài trợ để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm đến trường. Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao 286 suất học bổng Lương Định Của cho học sinh nghèo trong tỉnh, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang vận động hỗ trợ học sinh được hơn 129.000 quyển vở, 1.000 cặp da, 100 xe đạp. Đầu năm học mới, hơn 120 học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được nhận học bổng và xe đạp trị giá hơn 130 triệu đồng do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng…

Niềm tự hào trên Thành phố mang tên Bác

Tại TP Hồ Chí Minh, không khí ngày khai giảng cũng tràn ngập trên các tuyến đường. Cùng với cả nước, hơn 1.900 trường học tại TP Hồ Chí Minh cũng đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Thời tiết tại TP khá đẹp tạo thuận lợi cho học sinh đến trường chuẩn bị lễ khai giảng từ rất sớm. Năm nay, phần lễ khai giảng của các trường tổ chức ý nghĩa, gọn, tập trung phần tuyên truyền, cổ động tạo khí thế phấn khởi cho học sinh ngày từ đầu năm học. Nhiều trường xây dựng chủ đề khai giảng đem lại cảm xúc đặc biệt cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Điển hình như lễ khai giảng của Trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú) có chủ đề “Tổ quốc và Mẹ” với nhiều tiết mục ca ngợi công ơn, sự hy sinh của người mẹ, hát về biển, đảo quê hương…

Phát biểu tại lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5), đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng với những thành tích của nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu thầy và trò nhà trường tiếp tục đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, phương thức đánh giá kết quả học tập, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, đẩy mạnh hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tế và nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh. Cùng với dạy chữ, nhà trường cần quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trải dài trên mảnh đất hình chữ S, trong sáng 5-9, bóng bay được thả rợp trời, những chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió, tiếng trống trường rộn rã vang lên cùng những nụ cười lan tỏa khắp các sân trường trên mọi miền Tổ quốc báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Mùa thu đã thực sự trở thành mùa xây những ước mơ… "mùa thơm trang sách mới” như lời bài hát "Mùa thu, ngày khai trường" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.

Nhóm phóng viên và CTV Báo Quân đội nhân dân

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/mua-di-xay-nhung-uoc-mo/376815.html