Mua cây cảnh: Cẩn thận với những “chiêu lừa”

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 4 tháng trước 184 lượt xem

Càng gần Tết, thị trường cây cảnh ở Hà Nội càng trở nên nhộn nhịp. Không chỉ tập trung tại các khu chợ truyền thống như phố Hoàng Hoa Thám, Bưởi... mà chợ cây cảnh lan tỏa xuống hầu hết các khu phố ở Hà Nội, đâu đâu cũng thấy quất, đào và các loại hoa cây cảnh khoe sắc thắm. Tuy nhiên, nếu chủ quan và ham giá rẻ, "thượng đế” dễ dàng "hốt” phải quả cây gắn hoa, quả giả.

Càng gần Tết, thị trường cây cảnh ở Hà Nội càng trở nên nhộn nhịp. Không chỉ tập trung tại các khu chợ truyền thống như phố Hoàng Hoa Thám, Bưởi... mà chợ cây cảnh lan tỏa xuống hầu hết các khu phố ở Hà Nội, đâu đâu cũng thấy quất, đào và các loại hoa cây cảnh khoe sắc thắm. Tuy nhiên, nếu chủ quan và ham giá rẻ, "thượng đế” dễ dàng "hốt” phải quả cây gắn hoa, quả giả.





Càng gần Tết, thị trường cây cảnh ở Hà Nội càng trở nên nhộn nhịp
Ảnh: HOÀNG LONG

Mất tiền vì cây, quả... gắn keo, hoa cắm cành


Đang loay hoay chọn mua một cây hoa hải đường trên phố Hoàng Hoa Thám để mang về bày trong sân cho những ngày Tết thêm tươi tắn, tôi bỗng gặp Phương Oanh, cô bạn thân học cùng thời cấp III cũng đang tìm mua cây cảnh về trồng dịp Tết. Oanh vội kéo tôi ra nói nhỏ: "Đi mua cây cảnh cận thận không bị lừa như tôi năm ngoái thì "xôi hỏng bỏng không”. Nói xong, cô kể, năm ngoái cũng lên chợ Hoàng Hoa Thám tìm mua cây sung cảnh. Gặp một ông xe thồ chở cây sung thế đẹp mê hồn, quả thì sum suê, kích cỡ lại vừa tầm với căn hộ chung cư đang ở nên Oanh hỏi mua ngay. Lúc đầu, ông bán hàng thét 1 triệu đồng, Oanh mặc cả một nửa tưởng ông không bán, ai dè, ông chỉ kỳ kèo đúng một câu đã bán cho cô bạn tôi với giá 550.000 đồng. Oanh hý hửng mang về, nghĩ mình đã vớ được món hời bởi cây sung thế đẹp nhường ấy chơi không chỉ Tết năm nay mà còn có thể chơi cả năm sau. Ai dè, được ba hôm thì cây sung bắt đầu "dở chứng”, quả bắt đầu chuyển màu nâu và teo tóp rồi rụng dần. Còn cái cây sung thế đẹp nhường ấy chỉ sau hơn một tuần là đi hẳn. Lúc đó hai vợ chồng mới tá hỏa, xem lại từng quả trên thân cây mới ngã ngửa ra là, toàn bộ quả đều không phải quả tươi mà được gắn với cây bằng keo, nếu không quan sát tỷ mỉ thì chẳng ai có thể phát hiện ra được.

Cô bạn tôi còn cho biết thêm, mới cách ngày "ông Công ông Táo” năm nay một tuần, anh bạn hàng xóm của cô (tên là Nam) cũng vớ phải một chậu cây ly "dỏm”. Số là, anh bạn của cô biết vợ thích hoa ly nên đi mua ngay một chậu gồm 5 cây ly hồng về đặt ở góc phòng khách, định là để chơi qua ngày 23 tháng Chạp (ngày ông Công ông Táo) nhưng chỉ được 3 hôm, một trong số 5 cây ly bỗng héo rụi, nụ không nở được và... chết rủ, còn một cây nụ cũng "ngâm tăm” không nở nổi thành hoa dù ngày nào anh Nam cũng chăm chỉ tưới tắm, chăm sóc. Lúc bấy giờ xem lại, anh Nam mới phát hiện ra, trong số 5 cây trồng trong chậu thì có tới hai cây được làm giả, cắm cành xuống đất chứ không phải cây "xịn”. Rồi cô bạn thân còn cảnh báo thêm, những cây có nhiều quả như khế, sung, quất, quýt... cũng cần phải cẩn thận nếu không sẽ bị mua phải cây "gắn keo” vì bây giờ, vì lợi nhuận, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người mua, nhiều thương nhân dễ dàng trà trộn những thứ cây giả để lừa bịp, hốt bạc.

"Của rẻ là của ôi”

Đem câu chuyện "khá buồn” dịp cuối năm này kể với một ông anh làm Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa – ông Trần Nhật Quang, được ông anh tôi khuyên rất kỹ về "vấn nạn” này, tiện đây cũng xin cảnh báo đến người tiêu dùng dịp năm hết Tết đến.

Ông Quang khuyến cáo, hiện nay không chỉ các loại cây cảnh bị làm giả bằng cách dính keo khá tinh vi, mà còn xuất hiện nhiều loại cây được trồng bằng các loại thuốc kích thích nhập từ Trung Quốc, phát triển rất nhanh, cho hoa rất đẹp nhưng chỉ được vài hôm là héo. Trong khi lúc đi mua, nếu không để ý, chỉ nghe những lời ngon ngọt của người bán dỗ dành và chỉ nhìn bề ngoài, ham rẻ, thì người mua sẽ dễ dàng "dính đòn” cây giả.

Ngoài ra, theo ông Quang, để giảm thiểu những rủi ro nói trên, người tiêu dùng nên mua hoa, cây cảnh tại những vườn cây có uy tín và tham khảo những chủ vườn đã có kinh nghiệm lâu năm, tuyệt đối không nên ham rẻ mà mua cây của những người bán hàng rong hoặc tại những vườn cây chỉ mở một lần, mang tính chất thời vụ...

Đặc biệt, ông Quang cho biết, những loại cây có nhiều quả như sung, khế, quýt... cần phải có thời gian và dày công chăm sóc mới có những cây thực sự đẹp, gốc to. Do đó, giá sẽ không hời như những cây "rởm”. Do vậy, khi mua những loại cây này, người mua phải dành thời gian để ý kỹ từ gốc đến lá, cuống rồi đến quả, không nên "tiếc thời gian” và đặc biệt, tuyệt đối không được ham rẻ, vì của rẻ dễ là "của ôi”.

Duy Chung

Gửi cho bạn bè

Bản in

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Động từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang