
|
| Niềm vui có nhà mới rạng ngời trong ánh mắt mẹ con cụ Phạm Thị Lẫm - Ảnh: Chinhphu.vn |
Mái ấm cho người nghèo
“Bà mừng quá con ơi, có nhà rồi, bà ấm lắm, vui lắm! Cũng nhờ có Đảng, có Nhà nước giúp cho mới có nhà, bà cảm ơn lắm!”. Đó là những lời chia sẻ giản dị, mộc mạc nhưng đong đầy niềm vui, niềm hạnh phúc của cụ bà Phạm Thị Lẫm ở tổ 1 thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khi đón chúng tôi tại căn nhà mới trong những ngày giáp Tết.
Cụ Lẫm tuổi đã 75 lại đang sống cùng người con gái đã 53 tuổi bị căn bệnh thần kinh. Mẹ con cụ dựa vào nhau mà sống đã bao năm trong căn nhà tạm bợ bên con sông Bàn Thạch, quanh năm lo mưa, bão lụt, lội.
Hai mẹ con cụ cũng chỉ trông chờ vào 360.000 đồng trợ cấp hàng tháng của địa phương là nguồn sống chủ yếu. Cái ăn còn phải tính từng bữa thì việc làm được ngôi nhà vững chãi để ngăn mưa che nắng quả là giấc mơ thật xa vời của cả cuộc đời hai người phụ nữ nghèo khó.
Giờ đây giấc mơ đó đã thành sự thật. Chị Ung Thị Lan, con gái cụ Lẫm hân hoan chia sẻ: “Tết năm này là sẽ là Tết vui nhất của gia đinh chúng tôi”.
Cũng trong hoàn cảnh khó khăn cùng cực ấy là trường hợp vợ chồng chú Phan Ngọc Ánh (57 tuổi) và cô Trịnh Thị Đào (55 tuổi) ở Tổ 3 thôn Thăng Tân, thành phố Tam Kỳ.
Cả hai vợ chồng đều bị bệnh tật triền miên, gia sản chỉ có sào ruộng, quanh năm lam lũ. Con gái của cô chú phải đi làm ăn xa để lại đứa con gái nhỏ mới 3 tuổi gửi nhờ ông bà chăm sóc. Vừa rồi, cô Đào đã phải mổ lần thứ 2 và cắt đi 1 quả thận, còn chú Ánh thì cũng vừa trải qua một ca phẫu thuật gan, tiền nong có đồng nào dồn vào chưa bệnh hết.
Khi chúng tôi đến thăm, ngôi nhà của cô chú đã thực hiện đến những công đoạn cuối, chỉ cần quét vôi nữa là hoàn chỉnh. Cùng với số tiền 14 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước, cô chú cũng đã được vay thêm 8 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để làm nhà. Và trong cảnh khó, thì tình làng nghĩa xóm lại càng ấm áp hơn bao giờ hết khi mà những người hàng xóm của cô chú cũng đã có mặt để mỗi người cùng phụ giúp một tay trộn hồ, xách nước, quét dọn... Trong một khoảng sân, tiếng cười nói của gia chủ, những người hàng xóm “tình nguyện” và những người thợ nề rôm rả hòa lẫn niềm vui khôn tả…
Bê tông hóa những túp lều “Tường kẹp bạt, nóc ngàn sao”
Quảng Nam dù còn là một tỉnh nghèo nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, công tác chăm lo cho người nghèo trong những năm qua đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam không ngừng thực hiện, đẩy mạnh và nhân rộng.
Đến hết tháng 11/2011 toàn tỉnh đã hoàn thành 13.730 ngôi nhà mới cho người nghèo, với kinh phí 306,97 tỷ đồng. Những ngôi nhà khang trang đã đến với người nghèo như trong giấc mơ của họ về một cuộc sống với những hi vọng và niềm tin mới.
Là người theo sát công việc thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167) ở địa phương, anh Ngô Xuân Vương, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ cho biết, khi các xã trong địa bàn thành phố đưa danh sách hộ nghèo đã qua xét chọn một cách công khai ở địa phương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã đi khảo sát thực tế đến từng hộ dân và thực sự thấy việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ dân nghèo này là hết thức khẩn thiết.
Phần lớn các hộ này đều già yếu, neo đơn, bệnh tật, sống trong những căn nhà tạm bợ, những túp lều “Tường kẹp bạt, nóc ngàn sao”,thậm chí có hộ không có nhà ở phải trú tạm mái hiên nhà người khác, có người qua một cơn bão nhà cửa chỉ còn đống đổ nát hoang tàn.
Anh Vương tâm sự: “Sự nghèo khổ thì chỉ có một mà cảnh khổ thì không ai giống ai. Vì thế mà công tác làm nhà cho hộ nghèo đã được UBND thành phố Tam Kỳ xác định là một trong những nhiệm vụ tiên quyết cần thực hiện, qua đó nhà nước hỗ trợ nhân dân cùng làm hướng tới xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người”.
Xác định được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa cao cả của công tác chăm lo cho người nghèo, ngay từ đầu năm 2011, các địa phương trong toàn tỉnh đã sớm khởi động Chương trình 167 ngay từ đầu năm và về đích sớm so với kế hoạch được giao.
Tính đến tháng 9/2011, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã xây dựng xong số nhà được phê duyệt theo Đề án, trong đó huyện Tây Giang hoàn thành 405 căn nhà, huyện Phước Sơn 406 căn, huyện Nam Trà My 478 căn và thành phố Tam Kỳ xây dựng được 93 căn nhà.
Đi theo con đường nhỏ ngoằn nghèo, băng qua một khu vực mà người dân địa phương vẫn gọi là “trảng ma”, chúng tôi đến thăm một căn nhà tại tổ 3 thôn Thạch Tân, thành phố Tam Kỳ.
Căn nhà của hai chị em Lan và Lẫm, hai người phụ nữ tuổi đã xế chiều còn bị chứng bệnh thần kinh hành hạ đã 10 năm. Chị Lan và chị Lẫm không có nhà để ở, phải che một tấm bạt tạm bợ để trú thân. Người anh của hai chị thương tình mua cho gạch, nhưng anh cũng nghèo không thể giúp thêm được đành lấy tre xiên qua gạch rồi xếp chồng lên nhau, làm chỗ trú.
Giờ đây đứng trước căn nhà mới, chị Lan không nén nổi niềm vui sướng, bày tỏ tâm tình: “Cũng nhờ có Nhà nước thương giúp cho, chứ cứ sống trong đống gạch cũ có khi bão đến thì mình cũng bị vùi luôn trong gạch rồi. Cái lúc nghe tin được cho tiền làm nhà, chị mừng không thể tả xiết em ơi, mừng gì mà không ăn không ngủ được luôn!”...
Nơi những căn nhà mới vừa được xây lên mà chúng tôi đã đi qua tràn ngập những niềm vui như thế. Và chúng tôi tin chắc rằng vẫn còn nhiều, còn nhiều những niềm vui, niềm tin đang lan tỏa ở những nơi Chương trình 167 đi đến. Sự thành công của Chương trình 167 ở Quảng Nam không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nên những căn nhà mới kiên cố mà còn thắp sáng lên cả những hi vọng cho người nghèo về một ngày mai tươi sáng hơn.
Quyết tâm thoát nghèo
Thành công bước đầu trong công tác chăm lo cho người nghèo ở Quảng Nam là sự nỗ lực lớn của chính quyền các cấp trong việc thực hiện một cách chặt chẽ từ quy trình vận động quỹ đến cách giải ngân. Tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp và nhà hảo tâm nên nguồn quỹ vận động năm sau luôn cao hơn năm trước. Với sự tiếp sức của cộng đồng, người nghèo có thêm điều kiện để an cư lạc nghiệp, quyết tâm thoát nghèo.

|
| Căn nhà mới vững chãi, khang trang là động lực để những người nghèo quyết tâm thoát nghèo - Ảnh: Chinhphu.vn |
Đến với những ngôi nhà mới ở vùng núi của tỉnh Quảng Nam, chúng tôi lại càng thấy rõ hơn sự thay đổi của đời sống nhân dân cũng như những kết quả đáng ghi nhận từ hiệu quả của việc thực hiện Chương trình 167. Hàng ngàn ngôi nhà mới được xây dựng đã góp phần làm nên diện mạo mới của nông thôn và miền núi tỉnh Quảng Nam.
Chị Đào Thị Kim Cúc ở thôn 10 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, nhà chỉ có 2 mẹ con. Cô con gái của chị hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Hơn 10 năm qua, chị Cúc một tay bưng thúng bán buôn nuôi con ăn học. Cảnh nhà đơn côi, thiếu vắng bóng dáng người đàn ông, cái nghèo khó cứ đeo bám nhưng vẫn không làm người phụ nữ nản lòng.
Từ khi được Nhà nước hỗ trợ 19,5 triệu đồng để xây nhà theo Chương trình 167, mọi thứ đã thật sự thay đổi với chị. Chị Cúc tâm sự: “Ngôi nhà này là điểm tựa để tôi vươn lên, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương tôi càng thêm vững tin, quyết tâm phấn đấu nuôi con ăn học thành tài, vươn lên thoát cảnh đói nghèo!”. Và với sự tiếp sức của cộng đồng chị Cúc đã dần gây dựng cho mình được một cuộc sống đủ đầy hơn.
Mới đây, chị Cúc đã xin được rút ra khỏi diện hộ nghèo ở địa phương. Chị nói: “Mình đã được giúp một lần, nên mình phải tự biết cố gắng chứ không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Tôi xin tự nguyện rút ra khỏi danh sách hộ nghèo, để phần trợ cấp của xã hội đó cho những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ hơn mình.”
Và không riêng với người phụ nữ giàu nghị lực này, trong 3 năm thực hiện, chỉ riêng trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đã hỗ trợ xây dựng 155 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó cùng với ngân sách Nhà nước, gia đình, dòng tộc đóng góp gần 2,5 tỷ đồng. Rất nhiều hộ trong số này sau khi có được ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng đã tự nguyện xin rút ra khỏi diện hộ nghèo của xã để tập trung phát triển kinh tế gia đình. Chỉ tính riêng trong năm 2011, toàn xã đã giảm hơn 30% hộ nghèo. Đến cuối năm 2011, huyện Tiên Phước đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2009-2012, về đích trước 1 năm.
Hướng đến mục tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cùng với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ động ứng ngân sách tỉnh để thực hiện và chỉ đạo các địa phương phấn đấu cơ bản hoàn thành chương trình trong năm 2011, đảm bảo các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh được đón Tết Nhâm Thìn trong căn nhà mới.
Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, xác định việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua, toàn tỉnh đã có sự phối hợp đồng bộ và huy động tổng hợp nguồn lực Nhà nước, Mặt trận, Hội, đoàn thể, gia đình, tộc họ và cộng đồng vào thực hiện đề án hướng đến mục tiêu giúp các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, tạo điều kiệnđể hộ nghèo tham gia lao động sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
"Tỉnh Quảng Nam đã chủ động ứng ngân sách 3,88 tỷ đồng hỗ trợ 539 hộ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 67 và 23,15 tỷ đồng hỗ trợ 2.942 hộ xây dựng nhà ở bổ sung theo Quyết định 167. Tổng số nhà vừa xây dựng trong tháng 12/2011 của toàn tỉnh là 1.342 ngôi nhà", ông Thu nói.
Một mùa xuân mới ấm áp đang tràn về trên khắp nẻo quê hương, đến với từng ngôi nhà của Chương trình 167. Mùa xuân với những sắc màu tươi vui đem đến cho người nghèo sự tin tưởng về một cuộc sống, một tương lai mới tốt đẹp hơn.
Thu Thủy