Những ngày cuối năm và Noel nói riêng, cảm giác thật nôn nao. Với bóng đá, nhìn cảnh U23 VN lỡ ngôi vàng và ra về trong cảnh không kèn không trống, Noel năm này không mang tên bóng đá rồi! Lại nhớ mùa Noel trước, ngay trong đêm Giáng sinh, cả nước nổ tung ăn mừng bóng đá. Thầy trò HLV Calisto đã lập chiến tích hạ gục người Thái 2-1 ngay trên đất nước họ. Một chiến thắng lịch sử, tạo tiền đề cho ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008. HLV Calisto bảo rằng đó là đêm Noel tuyệt vời nhất cuộc đời ông! Có thể nói Noel ấy bóng đá đã mang đến niềm vui cho mọi miền đất nước. Nó làm cho những cặp nam thanh nữ tú má thêm hồng.
Mới đó mà đã một năm
Bóng đá cũng như cuộc đời, “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Đã không có Noel mang tên bóng đá lần thứ hai. Mấy ngày này, đi đâu cũng nghe lời ta thán về trận thua tức tưởi của U23 VN trước các đồng tuế Malaysia. Một nỗi đau khó gì bù đắp nổi. Lúc này càng thấm thía tình yêu của người hâm mộ dành cho bóng đá ở ta lớn bao nhiêu thì hụt hẫng bấy nhiêu khi thất bại. Có trực tiếp chứng kiến từng đoàn người lầm lũi sau khi U23 VN thua ở Vientiane, mới thương!
Một năm trước
Nhiều lúc tự hỏi, có cần thiết phải yêu, phải đau đến mức đó không, khi cuộc sống còn nhiều điều phải bận tâm? Thực tế, ngoài AFF Suzuki Cup 2008, đã bao nhiêu lần rồi khán giả cả nước bị nỗi đau mang tên bóng đá dày vò. Noel này, vẫn còn rất nhiều người nghèo không đủ ấm. Hỏi đó, nhưng biết rằng ở khán giả ta tình yêu dành cho đội tuyển bóng đá vẫn là bất diệt, dù thất bại hay bị bội tình đến mức nào. Chỉ tiếc rằng các thế hệ cầu thủ nhiều khi chưa nhận thức được rằng họ cần phải có trách nhiệm hơn với tình yêu vĩ đại đó. Bây giờ, chẳng ai để cho họ thiệt thòi như trước nữa. Cái khái niệm “quần đùi áo số” với ý nghĩa cơ cực đã lùi vào dĩ vãng. Vậy mà nhìn chung những lần bóng đá mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ cả nước lại quá ít ỏi. Các tuyển thủ nam cần phải học chị em bóng đá nữ. Học về sự chịu thương chịu khó, thiệt thòi và bản lĩnh cũng đủ ấm lòng người hâm mộ rồi. Hôm qua, đội tuyển quốc gia đã tập trung trở lại khi Noel đang đến rất gần.
Sau cú sốc lại tự hỏi các tuyển thủ sẽ đứng lên như thế nào. Nên nhớ, đứng vững và có niềm tin sau thất bại là cả một nghệ thuật! Nhắc lại Noel trước để nói rằng không chỉ bóng đá, cuộc sống cũng vậy. Nếu quá say sưa với thành công nhất thời thì thất bại là khó tránh khỏi. Chính ông “Tô” cũng từng nói rất nhiều về vấn đề giữ được trạng thái sau khi lên đỉnh AFF Suzuki Cup là cực khó! Thì đấy, thoắt một cái Noel trước bóng đá thăng hoa thì năm nay ảm đạm. Noel năm nay sẽ càng thêm lạnh với những người tham gia địa hạt bóng banh. Những ngày cuối năm chúng ta đang chờ đợi “thái độ” đứng lên như thế nào của các tuyển thủ và những mổ xẻ thật thấu đáo cho thất bại vừa qua từ phía VFF. Như thế thì lời xin lỗi khán giả cả nước của VFF mới thực sự có trọng lượng!


