Nhiều người khen chiếc mũ bắt mắt
Chiến sĩ Nguyễn Hà Hải (làm việc tại chốt ngã tư Giải Phóng – Lê Duẩn) niềm nở và cảm thấy rất vui vì mình có một cái mũ mới khá ấn tượng. Anh kể hôm đầu tiên đội mũ, thấy lạ nhiều người đi đường dí dỏm còn dừng xe lại hỏi “mũ mới hả, đẹp đấy”!
Anh Biện Hồng Phúc, phòng cảnh sát giao thông số 2 thành phố Hà Nội, hăm hở giới thiệu chiếc mũ này làm cho người chiến sĩ công an thân thiện với nhân dân, cái mũ mới không làm cho anh cảm thấy phiền khi trời không có nắng.
Việc đội mũ như thế nào là quy định của cấp trên và anh cũng nhận thấy nhiều người khen chiếc mũ khá bắt mắt, việc đi lại khi mang chiếc mũ này cũng không có gì khó khăn mặc dù nó to hơn chiếc mũ trước.
Với dáng người gầy gầy, đội chiếc mũ mới nhìn gương mặt chiến sĩ Ngô Xuân Giang (làm việc tại ngã tư Lê Duẩn - Giải Phóng) nhỏ nhắn lọt thỏm trong vành mũ. Khác với nhiều đồng chí cảnh sát giao thông khác, anh Giang tỏ ra “tiếc” cái mũ kiểu cũ vì ít ra đội mũ cũ nhìn anh chững chạc hơn hẳn.
Anh Giang cho biết thêm, mặc dù đội mũ mới rất mát và nhẹ nhưng cái mũ mới này thấy không nghiêm trang bằng cái mũ trước.
Đồng nghiệp đứng cạnh anh Giang không giấu được sự vui vẻ vì đội cái mũ mới nhiều người nhìn anh và khen anh trẻ ra vài tuổi. Từ hôm nhận mũ mới về thì thời tiết Hà Nội lại âm u, anh đùa khéo như trẻ được khoe áo mới anh chỉ mong trời nắng để được cảm nhận được bóng râm cái mũ mang lại.
Đòi mẹ mua mũ giống chú CSGT
Những cái mũ mới này cũng làm cho những người vi phạm giao thông cảm thấy được trấn an hơn. Đang run bần bật vì trót vượt đèn đỏ tại ngã tư Hai Bà Trưng - Quán Sứ, nhưng khi thấy anh công an lại gần chào và nhoẻn miệng cười với cái mũ cứng mới chị Hoài (Ba Đình, Hà Nội) cảm thấy đỡ sợ hơn, bình tĩnh nhận “án phạt”.
Anh Vũ Ngọc Thưởng (Trương Định, Hà Nội) than thở hôm ra bến xe Giáp Bát thấy cảnh sát giao thông đội cái mũ mới, thấy lạ anh cứ liếc mắt ngắm mà quẹt cả vào cái xe máy đằng trước lúc nào không hay. Buổi chiều vợ anh hồ hởi chạy về nhà khoe hộ mấy anh cảnh sát giao thông lại có mũ mới.
Chị Hương (Tập thể pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) không khỏi buồn cười khi đứa con trai học lớp 2 của chị ngắm những chú cảnh sát ở đường say đắm rồi về nhà tả lại cái mũ của họ và đòi chị mua cho cái giống như thế.
Phương Thúy




