Mr. Đàm hạnh phúc khi Thu Hằng trở thành Quán quân Solo cùng Bolero

Vòng Chung kết xếp hạng của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 vừa diễn ra vào tối qua (5/2) có thể nói là đêm thăng hoa của 3 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay: Tuấn Hoàng, Tố My và Thu Hằng.

Với sự dàn dựng sáng tạo và đẹp mắt của chương trình, cả 3 thí sinh Tuấn Hoàng, Tố My và Thu Hằng đã tỏa sáng như những ca sĩ chuyên nghiệp trong đêm thi cuối cùng. 3 thí sinh, 3 giọng hát kỹ thuật với những thế mạnh khác nhau đã khiến các Giám khảo Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung và Minh Đức phải “đau đầu” và cân nhắc từng điểm số.

Trước đó, trên fanpage của chương trình, việc “cân đong đo đếm” khả năng chiến thắng của cả 3 cũng đã diễn ra khá kịch liệt bởi fan hâm mộ của các thí sinh. Nhiều dự đoán cho rằng, danh hiệu Quán quân sẽ thuộc về “ngọc nữ bolero” Tố My - người sở hữu lượng fan đông đảo nhất cũng như là thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản cho con đường âm nhạc của mình, hoặc sẽ là Tuấn Hoàng – giọng hát nam xuất sắc nhất mùa thi năm nay.

Các thí sinh chúc mừng quán quân Thu Hằng.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, danh hiệu Quán quân của Solo cùng Bolero mùa thứ 2 đã thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng – cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đến từ Nghệ An. Không quá cầu kỳ về mặt dàn dựng, Thu Hằng đã hát bằng tất cả trái tim, tình cảm của một cô gái không may mắn trong cuộc sống, phải vào đời sớm để mưu sinh và kiếm tiền học thanh nhạc.

Trong đêm Chung kết xếp hạng tối qua, Thu Hằng là thí sinh mở đầu cho cả 2 phần thi đơn ca và song ca. Ở phần đơn ca, cô chọn liên khúc nói về thân phận của người ca sĩlà Tình đờiPhận tơ tằm của nhạc sĩ Minh Kỳ.

Cũng như trong buổi tập trước đó, khi thể hiện ca khúc này, Thu Hằng đã không kiềm được nước mắt, nhất là mỗi khi cô nhìn thấy bố mình đang chăm chú dõi theo ở hàng ghế khán giả. Với cách thể hiện đầy cảm xúc, Thu Hằng đã chinh phục người nghe và khiến nữ danh ca Ý Lan rơi lệ.

Nhận xét về phần thi của Thu Hằng, giám khảo Ý Lan cho biết đêm nay, Thu Hằng đã đến được đỉnh cao và chị là người vỗ tay đến cuối cùng cho Thu Hằng. Chị khóc vì hạnh phúc khi nghe Thu Hằng hát.

Giám khảo Minh Đức nhận xét: "Từ ngày đầu tiên, Hằng không có gì ấn tượng nếu không muốn nói là xấu ngoại trừ giọng hát khỏe. Cho đến hôm nay, Hằng đã có sự tiến bộ, anh bất ngờ vì sự thể hiện đầy cảm xúc của Hằng trong 2 ca khúc khá nặng kí".

Giám khảo Phi Nhung: "Khi cánh cửa mở ra, Thu Hằng xuất hiện rất thánh thiện làm Phi Nhung xúc động muốn khóc".

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng: "Đây là một sự mở màn không hề có sự áp lực nào cả. Thu Hằng đã làm rất tốt". Với phần thi này, Thu Hằng đã giành được số điểm tuyệt đối 40.

Trong phần song ca, Thu Hằng song ca cùng giám khảo Đàm Vĩnh Hưng liên khúc Mưa chiều kỷ niệmHuyền thoại một chiều mưa. Việc song ca cùng ông hoàng nhạc Việt là một may mắn nhưng cũng là thử thách cho Thu Hằng.

Theo nhận xét của giám khảo Minh Đức, ở phần thi song ca, điều quan trọng nhất là sự phối hợp, tương tác của 2 người, không quan trọng vị trí, cấp bậc và Thu Hằng là người làm tốt hơn 2 thí sinh còn lại. Một lần nữa, cô giành được số điểm tuyệt đối từ 4 giám khảo.

Phần thi của Thu Hằng đã truyền tải được nhiều cảm xúc nhất đến giám khảo và khán giả. Và đó cũng chính là yếu tố quyết định thành công của Thu Hằng, bởi với một cuộc thi thuần túy về dòng nhạc bolero như Solo cùng bolero, cảm xúc và tình cảm dành cho bài hát là điều quan trọng nhất.

Thu Hằng và bố trên bục chiến thắng.

Với tổng điểm 80 cho 2 phần thi, Thu Hằng đã xuất sắc trở thành Quán quân của Solo cùng Bolero mùa thứ 2. Cô cũng vượt qua “ngọc nữ bolero” Tố My ở phần bình chọn của khán giả để trở thành thí sinh được nhiều người yêu thích nhất.

Đây là một kết quả bất ngờ nhưng được đánh giá là hoàn toàn chính xác và đập tan mọi tranh cãi, hoài nghi trước đó về kết quả của cuộc thi năm nay.

Quán quân Lâm Ngọc Hoa chia sẻ với Thu Hằng niềm vui chiến thắng.

Trước niềm hạnh phúc quá lớn và ngoài sự mong đợi của mình, cô gái nghị lực, mạnh mẽ Thu Hằng đã khóc òa trên sân khấu khi được nhận chiếc cúp của chương trình, do Quán quân Solo cùng Bolero mùa đầu tiên Lâm Ngọc Hoa mang lên sân khấu.

Với giải thưởng này, Thu Hằng nhận được 200 triệu đồng tiền mặt. Trước thành công của cô học trò, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã vui mừng chia sẻ trên facebook cá nhân:

“Thật là không thấy uổng phí những đêm khuya 1,2 g sáng ...Thầy trò chỉnh sửa từng câu từng chữ một!Cám ơn Tổ nghiệp đã ngự trên vai thầy trò con đêm nay!Cám ơn Hồ Hoài Anh đã bẻ bánh lái chuyển Thu Hằng sang dòng nhạc này để cô ấy là thí sinh duy nhất hát trữ tình trong một cuộc thi Giong hát Việt mà DVH cũng là người duy nhất bấm nút chọn em...Để anh em mình thuộc về nhau...và để em tỏa sáng rực rỡ trọn vẹn và đăng quang quán quân trong "SOLO CÙNG BOLERO 2015". Và đêm nay em đã làm cho Anh hãnh diện vô cùng( cười tít mắt luôn)....”.

Hồng Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/mr-dam-hanh-phuc-khi-thu-hang-tro-thanh-quan-quan-solo-cung-bolero-d5908.html