Mourinho: 'M.U đợi đấy, tôi sắp trở lại'

Nhà cầm quân người Bồ vừa phá vỡ bầu im lặng khi tuyên bố sớm trở lại với môn thể thao vua và muốn chứng minh bản thân bằng hình ảnh mới "The Humble One" (Người khiêm tốn).

-

Jose Mourinho rơi vào cảnh thất nghiệp 6 tuần nay, kể từ sau khi bị Chelsea sa thải. Ông thừa nhận, cuộc sống hiện tại đang thiếu một thứ gì đó, bởi không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

Mourinho muốn sớm trở lại với bóng đá

Vài ngày gần đây, báo chí Anh đồn đoán, Mourinho đang tiến rất gần đến chiếc ghế ở Old Trafford. Cụ thể, cuối mùa này, vị HLV 53 tuổi sẽ lên thay Van Gaal dẫn dắt Quỷ đỏ.

Mourinho khẳng định, dù đến CLB nào, ông cũng không mang danh tiếng của mình ra để khoe khoang. Sắp tới, người ta sẽ thấy một Mou khiêm tốn và "lành" hơn trước.

"Tôi luôn cố gắng học hỏi. Bóng đá là lĩnh vực mà tôi tự tin mình là một chuyên gia. Nhưng tôi không bao giờ hoàn hảo nên sẽ phải tiếp tục trau dồi" - Mourinho trả lời phỏng vấn trong buổi lễ ra mắt dòng xe mới của Jaguar.

"Thi thoảng, trong công việc hay cuộc sống riêng tư, mọi người nghĩ tôi kiêu ngạo. Nhưng thực chất, tôi lại rất khiêm tốn. Tôi luôn học hỏi từ những người khác biết nhiều hơn mình.

Tôi không thích cảm giác ăn không ngồi rồi. Tôi có gia đình, bạn bè, cuộc sống cá nhân và lý tưởng bóng đá của mình. Tôi có mọi thứ và không muốn từ bỏ một trong số đó.

Vì thế, tôi sẽ trở lại cùng bóng đá. Đó chính là môi trường sống tự nhiên của tôi. Kể từ năm 2000, tôi đã cháy hết mình với đam mê nghề huấn luyện.

Tôi tạm ngưng vài tháng khi rời Chelsea năm 2007. Giờ là lần thứ hai trong vòng 15, 16 năm qua. Chắc chắc, tôi sẽ sớm trở lại."

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/288778/mourinho-m-u-doi-day-toi-sap-tro-lai.html