Một thói quen đẹp
Xem tin gốc
KTĐT
- 15 tháng trước
21 lượt xem
KTĐT - Sau buổi gặp mặt đầu xuân của Hội Cựu chiến binh, đại tá T. mời mấy anh em đơn vị cũ trong Hội về thăm nhà. Ngồi trong nhà, tôi thấy hơi tối, nên chợt nghĩ ông này "ki bo", có mỗi ngọn đèn 40W mà cũng không bật lên. Đang ngồi hàn huyên, tôi ngó thấy tivi nhà ông giống hệt tivi nhà tôi, nhưng không thấy đèn đỏ. Tôi hỏi ông cái tivi Sam Sung nhà ông sao khi tắt rồi không còn đèn đỏ, nhà tôi thì có, ông cười: "Xem xong là tớ rút phích ra".
Tôi hỏi thêm: "Tại sao lại phải rút phích ra?"
Ông giải thích: "Đó là tớ tiết kiệm điện". Rồi ông bộc bạch chuyện tiết kiệm điện đã trở thành thói quen cho cả nhà, ra khỏi nhà tắt hết các nguồn điện. Ở nhà cũng vậy, tôi đi ngủ, tất cả các thiết bị ở dạng chờ đều được rút phích ra hoặc gắn thêm một công tắc vừa tiết kiệm điện, vừa an toàn".
Mấy người chúng tôi tỏ ra hơi ngạc nhiên, bởi lương của đại tá về hưu cũng kha khá, vậy mà tiết kiệm từng li từng tí, quả là khó hiểu. Thấy tôi còn phân vân, ông nói thẳng ra là việc tiết kiệm điện không phải cho gia đình mình, mà cả cộng đồng và xã hội, bớt đi gánh nặng cho ngành điện của đất nước.
Về nhà, tôi nhớ mãi hình ảnh ông đại tá tiết kiệm điện, rồi cũng từng bước thực hiện theo. Và nếu như gia đình nào cũng giống tôi làm được như gia đình ông T. thì việc khắc phục khó khăn cho xã hội về vấn đề thiếu điện đâu phải không làm được.
Minh Nguyệt
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Tổ chức
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Cụm từ