Một sớm bình yên ở chợ cá Mỹ Khê

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 38 tháng trước 80 lượt xem

Mot som binh yen o cho ca My Khe

Chợ cá nằm ngay kế bên khu bãi tắm Mỹ Khê, họp từ rất sớm, chủ yếu là bán các loại cá tươi như trích, nục, bạc má và tôm, cua… cho những khu resort, khách sạn xung quanh và các khu chợ dân sinh gần đó,

>> Độc đáo các phiên chợ Việt Độc đáo các phiên chợ Việt

>> Chợ nón lá làng Chuông

>> Đi chợ chiếu đêm

Một ngày bình yên ở bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) luôn bắt đầu bằng một phiên chợ cá.

Khoảng 5h, bãi biển bắt đầu nhộn nhịp bởi tiếng người mua kẻ bán, tiếng mái chèo thuyền thúng rẽ sóng ra thuyền lớn và mang cá vào bờ. Tiếng huỳnh huỵch của những đôi chân trần dầm biển, khiêng từng sọt cá di chuyển trên cát ẩm. Cá nơi này luôn còn nguyên vị biển tươi nguyên.

Hơn 7h chợ vãn, mọi người quay trở lại với nhịp sống thường nhật. Những người đánh cá và những người buôn bán tranh thủ ăn sáng trước khi trở về nhà để bắt đầu một ngày bận rộn. Bãi cát chỉ còn lại những tàn dư của phiên chợ sớm và buổi sớm mai lại nhấp nhô theo con sóng biển thân quen.

Đất Việt giới thiệu một số hình ảnh chợ cá Mỹ Khê:

Những chiếc thuyền thúng đầu tiên cập bờ vào chợ cá từ lúc trời mờ sáng. Chợ cá Mỹ Khê đông dần theo những thúng cá lớn nhỏ. Những thương lái đã sẵn sàng quang gánh, mua cá rồi đưa về các chợ trong thành phố hoặc đóng hộp, ướp đã mang tới những tỉnh xa hơn. Cá trắng lấp lánh ánh bạc trong buổi sớm mai. Tôm được làm sạch trước khi đến tay người mua. Từng góc chợ lao xao tiếng người mua, kẻ bán. Bán xong cá, những người dân chài lại nhanh chóng trở về với công việc thường ngày với những tấm lưới trên tay hay tranh thủ ăn sáng lót lòng. Chợ chỉ còn lại những thương lái đang chuẩn bị hàng mang đi xa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang