Một phiên chợ thành công

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 42 lượt xem

SGTT - Doanh thu gần 22 tỉ đồng, theo thông tin từ ban tổ chức, trong suốt tuần lễ diễn ra hội Sách TP.HCM lần 6 – 2010 là một dấu chỉ thành công của phiên chợ sách này.

Trong khi nhiệt độ tại Sài Gòn tỏ ra không mấy thân thiện cho những nơi tụ hội đông người, nhiệt độ kinh tế cũng không lấy gì làm thuận lợi đối với nhiều nhà, số người dân vào chợ sách vẫn đông, tăng gần 20% so năm ngoái, và doanh số đã vậy còn tăng hơn 30%.

Nếu xem đây là một hiện tượng thị trường, hội sách thành công vượt kỳ vọng, vì đã có một số đơn vị nhỏ tỏ ra hơi bi quan khi tham gia, nên có xu hướng đua giá. Những ngày hội tạo sức lan tỏa về chuyện mua sách về đọc như thế cần được nhân rộng ra theo chiều rộng, hoặc làm dày thêm tại Sài Gòn, nơi mà yếu tố thị lấn át thành từ khi hội thành lập.

Nhưng với một nơi đông đảo người tiêu dùng đến vậy, mà khi tàn cuộc, ban tổ chức, hoặc những đơn vị tham gia lớn không rút ra được thông tin gì về hành vi người tiêu dùng, thì sự kiện vẫn chưa hoàn chỉnh.

Dầu vậy, người ta cũng chú ý được hai cực của thị trường tại hội sách này: cuốn Đảo mộng mơ tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã phải ký tặng đến gần ngất xỉu, với số lượng bán ra tại hội sách là 10.000 cuốn; trong khi đó, cuốn Gaston Bachelard – sự hình thành tinh thần khoa học và cuốn Hegel – các nguyên lý về triết học pháp quyền, hai dịch giả Hà Dương Tuấn và Bùi Văn Nam Sơn chỉ được ký mỗi người một cuốn trong những ngày ngồi ở đấy.

Nhìn chung, những kỳ vọng khác tại hội sách tuy chưa đạt được, nhưng những ngày qua cũng nói lên được một Sài Gòn rất Sài Gòn, chịu mua sách, mua báo. Để khởi đầu thì một nét văn minh như vậy âu cũng coi là đủ. Và hy vọng nó sẽ phát triển.

Ngân Hà – Như Thuần

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Động từ
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang