Một góc hiện trường vụ tấn công ngày hôm qua ở Pakistan.
Những chiến binh trong bộ đồ đen đã bất ngờ xông vào đền thờ Garhi Shahu và Model Town Block C ở thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, nã súng liên tiếp, ném lựu đạn và bắt giữ con tin. Đây là các vụ tấn công đẫm máu nhất vào thành phố 8 triệu dân này.
Cả hai đền thờ trên đều thuộc cộng đồng Ahmadi – một cộng đồng không thuộc Hồi giáo. Mặc dù nhóm dân tộc thiểu số Ahmadi gồm khoảng 2 triệu người đã từng bị những kẻ cực đoan dòng Sunni tấn công trước đây nhưng mức độ nghiêm trọng như hai vụ tấn công ngày hôm qua là chưa từng có.
Cảnh sát và lính đặc công Pakistan đã có cuộc đọ súng ác liệt kéo dài gần 2 giờ đồng hồ với những chiến binh trước khi tình hình được kiểm soát.
Một nhân chứng có tên là Bilal Ahmed kể lại: "Khi chúng tôi đang cầu nguyện bên trong đền thờ Model Town thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng súng từ xa. Sau đó tiếng súng nổ ngày càng lớn và mọi người bắt đầu tháo chạy. Những tay súng xông vào đền thờ, leo lên các tầng trên. Chúng đều còn trẻ và không bịt mặt. Máu chảy tràn trên sàn nhà".
Khi các cuộc giao tranh giữa cảnh sát và những kẻ tấn công chấm dứt, quang cảnh còn lại ở cả hai đền thờ chẳng khác gì hiện trường một vụ thảm sát kinh hoàng, đặc biệt là ở Garhi Shahu. Người ta đã tìm thấy hàng chục thi thể ở đó.
Mỹ đã nhanh chóng lên án các vụ tấn công, miêu tả đó là “hành động bạo lực tàn bạo nhằm vào những người dân vô tội".
Trong khi đó, quan chức phụ trách ngoại giao của EU Catherine Ashton cho biết, bà thấy “ghê tởm” về hành động của những kẻ tấn công.
Nhóm nhân quyền hàng đầu của Pakistan – HRCP cho biết cộng đồng Ahmadi đã nhận được những lời đe dọa từ cách đây hơn một năm và các quan chức đổ lỗi cho các chiến binh Hồi giáo về hai vụ tấn công nói trên. Trong 3 năm qua, lực lượng chiến binh Hồi giáo đã giết chết hơn 3.370 người trong các vụ đánh bom ở Pakistan.
Kiệt Linh - (tổng hợp)