Cách đây hơn sáu năm, ngày 20-3-2003, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu phớt lờ LHQ, đã ồ ạt tiến công Iraq với cớ "truy tìm vũ khí hủy diệt hàng loạt" và "tiêu diệt khủng bố". Lực lượng liên quân đã xóa sổ Chính phủ Iraq, kéo đổ tượng Tổng thống Hussein ở Thủ đô Baghdad; bắt giữ rồi sau đó tử hình ông ta. Họ đã "xới tung" Iraq nhưng không tìm thấy bất cứ một loại vũ khí hủy diệt nào như họ từng rêu rao. Tổng thống Mỹ G.Bush, trước khi mãn nhiệm năm 2008, đã thú nhận, Washington dựa trên thông tin tình báo sai lệch cho nên đã quyết định tiến hành chiến tranh ở Iraq. Hơn sáu năm qua, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 700 tỷ USD. Trong khi ban đầu, cựu Tổng thống Mỹ G.Bush chỉ dự tính hơn 70 tỷ USD cho cuộc chiến. Thực tế trên chiến trường đã buộc Mỹ hằng năm phải bổ sung kinh phí 40 - 50 tỷ USD cho cuộc chiến này. Mới đây, Tổng thống Mỹ phê chuẩn một khoản ngân sách gần 80 tỷ USD cho hai chiến trường Iraq và Afghanistan. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng, gánh nặng của cuộc chiến tranh Iraq là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế Mỹ hiện nay. Trong cuốn sách có tựa đề "Cuộc chiến 3.000 tỷ đô-la, giá thực của xung đột Iraq" xuất bản năm 2008, hai chuyên gia kinh tế, Giáo sư J.Stiglis (Giải Nobel kinh tế năm 2001) và L.Bilmes khẳng định rằng, chi phí liên quan cuộc chiến của Mỹ ở Iraq lên tới ba nghìn tỷ USD. Cuộc chiến tranh Iraq đã làm 4.320 binh sĩ Mỹ bị chết. Hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ bị thương hoặc bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần bởi "hội chứng Iraq". Trong hơn sáu năm, cuộc chiến tranh chống nhân dân Iraq đã tàn phá hết sức nặng nề đất nước này. Đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 100 nghìn dân thường Iraq chết trong chiến tranh và các vụ khủng bố. Trong đó, không ít người dân thường vô tội Iraq đã chết vì bom đạn của Mỹ. Hằng ngày, người dân Iraq vẫn phải sống trong cảnh bất an bởi các vụ đánh bom xảy ra thường xuyên. Cơ sở hạ tầng của Iraq bị tàn phá nặng nề, nhiều người phải sống trong cảnh thiếu điện nước nghiêm trọng. Hơn hai triệu người mất nhà ở. Mỹ buộc phải giảm dần sự hiện diện quân sự và rút quân khỏi Iraq bởi, Mỹ đã tiêu tốn tiền của, xương máu vào đây quá nhiều và nội bộ nước Mỹ bị chia rẽ bởi chiến tranh Iraq. Nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh ngày càng quyết liệt vì con em họ bị bỏ mạng trên chiến trường này. Mỹ đang chìm ngập trong "vũng lầy Iraq", tiến thoái lưỡng nan. Ngày 30-6, tại nhiều nơi ở Iraq, người dân đã đổ ra đường phố chào mừng "Ngày chủ quyền quốc gia" - mở màn cho sự kết thúc thời kỳ chiếm đóng của quân đội nước ngoài kéo dài hơn sáu năm trên đất nước họ. Việc binh sĩ Mỹ rút khỏi các thị trấn và thành phố của Iraq đã chứng minh sự thất bại của chính sách dùng sức mạnh quân sự chống lại một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Đồng thời, theo nhiều nhà phân tích, sâu xa, ngoài mục tiêu dầu mỏ, tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm Iraq, những thế lực bảo thủ ở Mỹ muốn áp đặt giá trị Mỹ lên đất nước Iraq, làm thí điểm để cải biến cả khu vực Trung Đông. Buộc phải rút quân để thoát khỏi "vũng lầy Iraq", mưu đồ chiến lược đó bị phá sản hoàn toàn. Nhân danh dân chủ, nhân quyền, mang bom đạn và quân đội đi xâm chiếm nước khác, nhưng rốt cuộc phải cuốn gói về nước, làm chết hàng trăm nghìn sinh mạng (gồm cả người Mỹ và người Iraq), tàn phá một đất nước, chà đạp lên quyền sống, quyền tự quyết của một dân tộc, để lại hậu quả nặng nề, nhất là nạn khủng bố chưa biết kéo dài đến bao giờ, thử hỏi, đó là thứ dân chủ gì, nhân quyền gì? Vậy mà họ vẫn lớn tiếng rao giảng, dạy dỗ các quốc gia, dân tộc khác về dân chủ, nhân quyền. Họ không đủ tư cách để làm việc đó! Nếu là giá trị đích thực thì việc gì phải áp đặt, tự nó có sức lan tỏa rộng rãi. Còn không phải, thì dù cưỡng bức bằng vũ lực, bằng bom đạn và tên lửa hành trình, hay bằng bất kỳ thủ đoạn nào, dưới bất kỳ chiêu bài nào cũng nhất định bị thất bại! Loài người, trong đó có đông đảo người Mỹ chính trực đều khẳng định như vậy. Thất bại trong cuộc chiến tranh Iraq là minh chứng hùng hồn!