Katie Spotz trên chiếc thuyền đặt tên là Liv vượt đại dương - Ảnh: Los Angeles Times
Katie đã khởi hành từ Daka, Senegal ngày 3-1 trên con thuyền nhỏ dài 6m. Ban đầu Katie dự kiến chuyến đi mất ba tháng hoặc hơn, nhưng nhờ “quyết tâm và mục tiêu” của cô, cộng thêm điều kiện thời tiết tốt, chuyến đi đã được rút ngắn.
Katie chèo thuyền 10 giờ/ngày trừ những lúc nghỉ giải lao và ngủ, xác định vị trí và bảo trì thuyền. Ban đêm, cô cho thuyền trôi lênh đênh - một chiếc thuyền được đóng đặc biệt có thể trải qua thời tiết với sóng cao 9m, được trang bị panô mặt trời để cung cấp điện, điện thoại vệ tinh và máy tính xách tay. “Tôi hâm nóng đồ khô 3 lần/ngày để ăn - Katie nói trong khi ăn dưa hấu - Ban đêm tôi cập nhật Facebook và thư điện tử. Không có công việc gì nhiều để làm trên thuyền”.
Chi phí chuyến đi của Katie được một số tổ chức tài trợ với mục tiêu của chuyến đi là gây quỹ cho một tổ chức từ thiện chuyên cung cấp nước uống sạch cho các cộng đồng trên khắp thế giới.
Kỷ lục thế giới trước đây do Oliver Hicks, 23 tuổi, người Anh, lập khi anh chèo thuyền từ New Jersey tới Anh năm 2005.