Đa số người dân trong hẻm nhất trí tự giải tỏa phần đã lấn chiếm để mở rộng hẻm, tạo lối đi chung thông thoáng. Sau khi người dân và chính quyền thống nhất ý kiến, UBND phường tiến hành thủ tục, bản vẽ thiết kế, xin ý kiến cấp trên, chuẩn bị kinh phí và thuê đơn vị thi công. Về phía người dân, bà con tích cực động viên nhau ai lấn chiếm thì chấp hành giải tỏa, ai không lấn chiếm thì tự nguyện hiến đất mở hẻm. Việc mở hẻm đã triển khai rất suôn sẻ, đã có 99% số hộ dân đã giải tỏa phần lấn chiếm, nhiều người còn tự nguyện hiến thêm đất để mở rộng hẻm. Đường cống thoát nước cũng đã được lắp đặt gần xong. Thế nhưng, công trình thi công đến đầu hẻm thì bị chựng lại chỉ vì chủ căn nhà đầu hẻm 104 Yên Thế là ông Phạm Vĩnh Đức không chịu giải tỏa phần diện tích lấn chiếm. Một lần nữa, bà con trong hẻm lại phải kêu cứu. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND phường 2, cho biết: “Chính quyền phường đã nhiều lần mời ông Phạm Vĩnh Đức đến để vận động, thuyết phục, nhưng ông Đức không đến, cán bộ phường tìm đến nhà cũng không gặp được. Đã vậy, vợ ông Đức là Vũ Thị Nguyệt còn đứng đơn kiện ngược lại chính quyền phường. Trước sự việc như vậy, UBND phường đã phải gửi công văn kiến nghị chính quyền quận cho phép cưỡng chế phần đất lấn chiếm”. Điều đáng nói là toàn bộ diện tích đất lấn chiếm hẻm mà ông Đức đang chiếm giữ không được công nhận chủ quyền. Hơn nữa, trong giấy phép xây dựng của quận cấp cho ông Đức đã có ghi rõ: “Chủ nhà phải nghiêm chỉnh chấp hành tháo dỡ khi có yêu cầu mở rộng đường của cơ quan có thẩm quyền”. Vậy mà, ông Đức vẫn không chịu chấp hành, cố tình kéo dài việc tranh chấp, gây cản trở việc chỉnh trang hẻm. Cách xử sự của ông Đức trở thành một chuyện đáng buồn và đáng trách. Minh Yến |