Một góc tĩnh lặng ở Ahmedabad

Xem tin gốc 

Nhịp Cầu Đầu Tư - 4 tháng trước 7 lượt xem

Mùa Xuân này bạn chưa biết đi đâu sau khi đã mua sắm chán chê ở Singapore ư? Vậy hãy rời thiên đường mua sắm và đại lộ Orchard lộng lẫy, náo nhiệt để tiếp tục cuộc hành trình đến Ahmedabad tìm cho mình một góc thật bình yên trong lòng một thành phố cổ nằm ở phía Tây Ấn Độ.

Ahmedabad thuộc bang Gujarat trải mình hai bên bờ sông Sabarmati êm đềm. Thành phố được thành lập từ năm 1411 dưới triều đại Muzaffarid. Vào lúc đó, Ahmedabad là một thành phố rộng lớn và giàu có. Kể từ năm 1818, khi người Anh cai trị Ấn độ, Ahmedabad phát triển mạnh ngành công nghiệp dệt. Nơi đây còn mang dấu ấn của phong trào đấu tranh bất bạo động giành độc lập của Ấn Độ vào nửa đầu thế kỷ thứ XX. Ngày nay, tuy đã trở thành một trung tâm giáo dục, thương mại và công nghệ thông tin nổi tiếng nhưng Ahmedabad vẫn giữ cho mình một nét rất riêng, sự tĩnh lặng, cùng triết lý “sống để yêu thương và hòa hợp với thiên nhiên”.

Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ, từng sinh sống và đấu tranh cho độc lập tại thành phố này. Hình ảnh Gandhi ngồi vừa dệt vải bên khung cửi, vừa trầm mặc suy tư được dựng ngay tại cổng ra vào khu tưởng niệm Gandhi. Trái với cảnh ồn ào ngoài phố thị, do chỉ cách trung tâm Ahmedabad 5 km, khu tưởng niệm nằm ẩn mình trong một ốc đảo dưới những vòm cây xanh mướt quanh năm. Tuy khách đến tham quan rất đông nhưng kỳ lạ thay không khí tĩnh lặng ở đây không hề bị phá vỡ.

Một góc yên bình nhưng thật độc đáo khác bạn nên tham quan là giếng nước bậc thang Adalaj được xây đựng từ năm 1499 dưới triều vua Begda, cách trung tâm thành phố Ahmedabad 18 km về phía Bắc. Giếng được đào để cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư trong cả vùng từ thế kỷ thứ XV đến thế kỷ thứ XIX. Giếng nằm trong một ngôi làng mang tên Adlaj lúc nào cũng như chìm đắm trong giấc ngủ trưa. Giếng có chiều dài 75,3 m, được chia thành 5 tầng với các cột và bờ tường đá sa thạch chạm trổ rất công phu, thể hiện sự pha trộn tinh tế giữa 2 nền văn hóa Hồi giáo và Ấn độ. Các họa tiết cây cỏ đã phản ánh một phần phong cách Hồi giáo được phối hợp hài hòa với các họa tiết mô tả thú vật theo phong cách Ấn Độ. Lần theo các bậc thang xuống đáy giếng, bạn sẽ cảm thấy hơi mát thoát ra thật dễ chịu - do chênh lệch giữa nhiệt độ bên trong và bên ngoài giếng vào khoảng 60C. Giờ đây giếng đã cạn nước. Trước kia, nó từng là điểm dừng chân của các đoàn hành hương đi ngang qua vùng bán khô hạn này và cũng là nơi diễn ra các lễ hội dân gian truyền thống đầy màu sắc.

Ahmedabad còn được biết đến nhờ Viện Quản Lý Ấn Độ IIMA (Indian Institute of Management, Ahmedabad) tọa lạc trên 67 ha ở Vastrapur. IIMA là đại học hàng đầu ở Ấn Độ và được xếp thứ 11 trên toàn thế giới (theo bảng xếp hạng của Financial Times, Anh). IIMA không chỉ nổi tiếng nhờ chất lượng giảng dạy mà còn có một kiến trúc hình học vô cùng độc đáo do kiến trúc sư người Mỹ Louis I. Kahn thiết kế, thu hút nhiều khách tham quan, nhất là các nhà nghiên cứu kiến trúc. Trường là sự pha trộn rất hài hòa giữa uy nghi và cổ kính, hiện đại và truyền thống của các tòa nhà hình vuông và chữ nhật với cửa sổ và cửa ra vào hình tròn hoặc bán nguyệt. Các tòa nhà trong Trường đều được xây bằng gạch nung đỏ truyền thống rất thích hợp cho thời tiết khắc nghiệt của vùng này. Đi qua những dãy hành lang tràn ngập ánh sáng nối liền các khu giảng đường với thư viện, ký túc xá cũng như các khu chuyển tiếp, đâu đâu bạn cũng cảm thấy có sự tương tác giữa giảng viên, sinh viên và khách đến thăm Trường. Còn đối với sinh viên trường này thì đây là một nơi không chỉ để học tập, nghiên cứu, mà còn để suy nghĩ và hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

Do phát triển không ngừng, Trường được nới rộng thêm 36 ha để xây khuôn viên mới nối liền với khuôn viên cũ bằng một đường hầm. Đi trong đường hầm, khách tham quan có thể dừng lại xem những bức ảnh ghi lại quá trình xây dựng Trường. Niềm hãnh diện của Trường là tạo cho các thế hệ sinh viên ý chí phấn đấu trở thành sinh viên ưu tú và khiêm tốn. Những ai đang sống và học tập tại đây còn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn trong buổi sớm mai, phấn chấn khi nghe tiếng chim ríu rít trước khi vào lớp hay trở về ký túc xá sau giờ tan học buổi chiều tà lúc chim muông gọi nhau theo bầy quay về tổ ấm. Đi dạo trong khuôn viên Trường, ta còn có thể gặp vô số các loài chim, két xanh, họa mi, sơn ca, cả những con chim ưng lượn lờ trên mái ngói. Một gốc cây to gần ngay cổng chính của Trường trên bãi cỏ rộng làm sân chơi khúc côn cầu là ngôi nhà của các chú sóc đuôi dài và đủ các loài chim.

Mặc cho cuộc đời xoay vần đến đâu, mặc cho thành phố có biến thành khu thương mại và công nghệ sầm uất đến đâu thì Ahmedabad vẫn sống khiêm tốn, lạc quan, hài hòa với thiên nhiên.


Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Động từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang