Gia đình hiến máu nhiều nhất Căn nhà nhỏ trên tầng 4 phường Thanh Xuân Trung của gia đình ông Lê Đình Duật tuy giản dị nhưng luôn ấm áp tình người, nó tràn ngập kỷ niệm của các thành viên với phong trào hiến máu nhân đạo. Cứ trước mỗi đợt hiến máu, căn nhà nhỏ lại trở nên tất bật với những “cuộc họp” gia đình để phân công từng người, ai tham gia, ai vận động. 10 năm qua, hiến máu và vận động hiến máu đối với gia đình ông như đã trở thành việc làm quen thuộc, đến nỗi, những người quen biết đã tặng cho gia đình ông danh hiệu “Gia đình hiến máu nhiều nhất”.
Ông Duật ghi chép tỉ mỉ từng lần những thành viên trong gia đình tham gia hiến máu. Từ năm 2000 đến nay, bốn thành viên của gia đình đã tham gia 44 lần hiến máu, trong đó, vợ ông- bà Lê Thị Kim Dinh ở tuổi ngoài 60 cũng đã hiến máu 9 lần, con gái cả Lê Thanh Hà 6 lần, con gái thứ hai Lê Thanh Nam 17 lần và con trai út Lê Quyết Thắng 12 lần.
Còn ông, căn bệnh huyết áp thấp đã khiến lần “xung phong” tham gia hiến máu từ năm 1999 đã bị bác sĩ từ chối. Không được hiến máu, ông lại vận động mọi người và lấy gia đình mình làm gương đi trước.
Người lính già đã từng xông pha trận mạc năm xưa, từng tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội hi sinh vì thiếu máu truyền và tình nguyện lấy máu mình để cứu đồng đội. Bởi thế, hơn ai hết ông hiểu rõ lẽ còn- mất ở đời. Ông luôn tâm niệm và dạy các con: “Có tiền không chắc đã cứu được người bệnh nhưng chỉ một giọt máu cho đi thì cũng có thể cứu được một người ở lại”.
Con trai, con gái rồi các cháu... vì thế đều theo ông bà ủng hộ nhiệt tình phong trào hiến máu nhân đạo. Mỗi đợt hiến máu được tổ chức, gia đình ông lại nhộn nhịp các thành viên đi đăng ký. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những người đang cần máu! Không chỉ động viên con cháu, ông Lê Đình Duật và bà Lê Thị Kim Dinh 10 năm qua cũng đã vận động được 162 lượt người cùng tham gia hoạt động hiến máu.
Nhưng vận động hiến máu lại không phải là việc làm đơn giản. “Nếu cháu sợ nhìn máu, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những người bệnh đang hấp hối vì thiếu máu!”- ông vẫn nói như vậy để vận động mọi người. Ông lặn lội đến từng nhà, phát tài liệu tuyên truyền, giải thích, rồi mang cả những đồng lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng để làm kinh phí đưa đón, bồi dưỡng cho người đi hiến máu.
“Đám cưới hồng” của vợ chồng ông Lê Đình Duật và bà Lê Thị Kim Dinh
Ông kể, nhiều lần đi hiến máu và vận động hiến máu cũng để lại những kỷ niệm đáng nhớ đối với các thành viên trong gia đình. Lần sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, khi biết nhiều bệnh nhân nặng đang trông chờ có máu để được cứu sống, ông đã thuê xe ôm, rồi chở xe đạp đưa 6 người, trong đó có 3 thành viên của gia đình đến địa điểm hiến máu ngay ngày hôm đó.
Ngày “Chủ nhật đỏ” năm ngoái (18.1) cũng là một ngày đặc biệt ý nghĩa đối với gia đình ông: con gái cả, chị Lê Thanh Hà đã tham gia hiến máu vào đúng sinh nhật của mình, còn cậu con trai Lê Quyết Thắng “kỷ niệm” tròn 10 lần hiến máu...
Với gia đình đặc biệt này, hiến máu nhân đạo không chỉ là hành động cống hiến mà còn như là lẽ sống, là truyền thống để xây dựng một gia đình nền nếp, gia phong. Sự ghi nhận, tôn vinh của xã hội đối với gia đình ông Duật, bà Dinh bởi thế cũng như là một lẽ tự nhiên. Căn nhà nhỏ dường như trở nên chật chội hơn và không còn chỗ để treo rất nhiều tấm bằng ghi nhận cống hiến của ông bà và gia đình.
Năm ngoái, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tặng đôi vợ chồng già món quà đặc biệt- một “Đám cưới hồng” nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới với sự tham dự và chia vui của trên 5.000 người. Trong miên man của những dòng suy nghĩ về gia đình “đặc biệt” này, tôi cứ tự hỏi: có mấy người, mấy gia đình được dành tặng một món quà hạnh phúc đến như vậy, cái hạnh phúc được mang lại từ sự sẻ chia chứ không phải hạnh phúc chỉ của riêng mình.
“Thấy họ vui là mình vui!” Mỗi lần giúp được ai đó, bố mẹ lại hân hoan, rạng rỡ như chính mình vừa được khen thưởng. “Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác! Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi đi một nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi!”... Những đứa con của hai ông bà đã thể hiện lòng biết ơn của mình như thế trong bức thư tặng bố mẹ nhân dịp ông bà được tổ chức “Đám cưới hồng”. Họ tự nhận là “Những đứa con hạnh phúc” khi được sinh ra và lớn lên trong một mái nhà tràn ngập tình yêu và lòng nhân ái.
Ngân Anh
