(CATP) Tại Angola, hoảng hốt phủ trùm giải bóng đá châu Phi (CAF). Phái đoàn Togo thu xếp hành lý trở về nhà và Ghana đòi phải bảo đảm an ninh cho vận động viên. Nhưng chính quyền Angola và Liên đoàn bóng đá châu Phi có thể làm gì được? Đội tuyển Eperviers của Togo đã về nước trên một chiếc máy bay của tổng thống. Ngày 10-1-2010, tại Cabinda, các vận động viên Burkina và Ghana cũng sẵn sàng tẩy chay cuộc thi đấu để tỏ tình đoàn kết với Togo. Người ta biết rằng huấn luyện viên phó của đội tuyển Eperviers bị giết chết bằng một loạt đạn vào ngày thứ sáu, 8-1-2010 tại Cabinda.
Liên đoàn bóng đá châu Phi có vẻ rất cẩu thả đối với vấn đề an ninh tại Angola. Lẽ ra không nên tổ chức tại đây khi Angola còn đang xung đột với Mặt trận giải phóng Cabinda (FLEC). Lẽ ra họ phải từ chối tổ chức tại Cabinda. Người ta cũng trách thái độ thiếu trách nhiệm của chính phủ Angola. Đúng ra họ phải đặt ở một vị trí khác hoặc phải thương lượng ngưng bắn trong thời gian thi đấu.
Mặt trận giải phóng Cabinda dường như đã bị rối loạn trong nội bộ. Tổ chức này không còn phân biệt được đối thủ chính trị, kẻ thù lý tưởng và nạn nhân vô tội nữa. Các lãnh tụ của họ quên rằng, cả châu Phi đang hướng mắt về giải bóng đá này và gần như tất cả các vận động viên đến đây đều còn rất trẻ. Họ không biết gì về cuộc xung đột kéo dài mấy chục năm qua giữa FLEC với Tổng thống Angola hiện tại Eduardo dos Santos và phong trào Nhân dân giải phóng Angola (MPLA) trước đây của Agostinho Neto. Các chiến binh Cabinda có thể khai thác giải bóng đá châu Phi một cách khác tốt hơn để quảng cáo cho mình, giữa lúc báo chí thế giới đang tập trung tại Angola. Không cần phải giết người.
Rõ ràng họ đã phạm phải sai lầm chiến lược, khiến cho phong trào và các lãnh tụ sẽ phải trả giá đắt. Dù nói thế nào, các lãnh tụ FLEC cũng không có quyền bắn giết các thanh thiếu niên chỉ vì họ đến đây để đá bóng. Lần đầu tiên giải bóng đá châu Phi trở thành tang tóc. Nếu châu Phi tỏ ra không thể giải quyết các vấn đề về an ninh, sẽ rất khó khăn khi thương lượng đứng ra tổ chức một giải bóng đá lớn lần thứ hai.