Năm 1994, chị Anh kết hôn với anh Trần Út (SN 1972, trú cùng quê), đến năm 1995, sinh con gái đầu lòng và năm 2000, sinh thêm một người con trai. Gia đình nghèo, anh Út phải tha phương làm phụ hồ, còn chị Anh ở nhà làm ruộng. Năm 2001, anh Út không may bị tai nạn lao động, bại liệt. Một mình chị Anh cố sức làm ruộng, nuôi heo, bán vé số để kiếm tiền thuốc thang cho chồng, cho 2 con ăn học,... nên cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng túng quẫn hơn.
Anh Út và cháu Khánh, cả hai đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
Thế nhưng dường như bất hạnh vẫn chưa buông tha cho gia đình chị Anh. Đầu năm 2007, cháu Trần Công Khánh, con trai út của vợ chồng chị mắc bệnh ung thư máu. Trước tình cảnh trên, một mặt chị lo thuốc thang cho chồng nằm liệt ở nhà, một mặt bồng con đi khắp nơi chữa trị. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, UBND xã Điện An và các đoàn thể của xã cũng đã có sự quan tâm, giúp đỡ và động viên về tinh thần cũng như vật chất đối với chị Anh. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của địa phương cũng như bà con lối xóm chỉ giúp chị Anh được phần nào, trong khi chi phí chữa trị cho anh Út và cháu Khánh quá lớn.
Chị Anh từng đưa cháu Khánh đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, rồi Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, hết tiền chị phải đưa cháu về lại nhà. Hằng tháng, chị phải đưa cháu ra Huế truyền hóa chất điều trị ung thư để giành sự sống, tài sản trong nhà không còn một vật dụng gì đáng giá, chị phải vay mượn khắp nơi để có tiền lo thuốc thang điều trị cho chồng con. Chị Kim Anh tâm sự với chúng tôi trong nước mắt: “Tôi chỉ mong có đủ tiền để điều trị cho cháu Khánh, chứ thấy nó ngày đêm đau đớn, tôi đau lòng lắm”.
Mong bạn đọc hãy cùng chung sức giúp đỡ cho gia đình chị Anh vượt qua khổ đau, bệnh tật.