Một gia đình bị chém trọng thương vì… chiếc giỏ xách

Xem tin gốc 

Dân Trí - 4 tháng trước 1093 lượt xem 1 tin đăng lại

(Dân trí) - Khi từ chối việc hai khách nữ trả lại chiếc giỏ xách, chị Huyền và 3 người thân trong gia đình bị một nhóm côn đồ ập đến đánh đấm, đâm chém loạn xạ.

Cơ quan CSĐT công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với công an phương Tam Hòa điều tra, truy bắt nhóm côn đồ tấn công vào gia đình chị Nguyễn Thị Bích Huyền (28 tuổi, người địa phương) khiến chị này và ông Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi, bố chị Huyền); chị Nguyễn Thị Bích Hảo (24 tuổi, em gái chị Huyền) và anh Nguyễn Văn Chính (30 tuổi, chồng chị Huyền) bị thương tích nặng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 29/1, khi chị Huyền đang bán đồ trong chợ Tam Hòa thì xuất hiện 2 phụ nữ đến hỏi mua một chiếc giỏ xách với giá 120 ngàn đồng. Tuy nhiên, vài giờ sau hai phụ nữ này quay lại đòi trả lại chiếc giỏ xách, chị Huyền không ý việc nhận lại mà chỉ chấp nhận đổi cho khách cái khác.

Từ chuyện này 2 bên xảy ra tranh cãi, ngay sau đó, hai người khác nữ lạ mặt đã kéo khoảng chục đối tượng cầm theo hung khí đến tấn công vào 4 người trong nhà chị Huyền. Bị thương khá nặng, ông Hùng và anh Chính được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tại đây, ông Hùng được sơ cứu và tiếp tục chuyển thẳng đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Thế Phong


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang