Một gia cảnh khốn cùng

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 18 lượt xem

Mot gia canh khon cung

TP - Anh Nguyễn Ngọc Thêm 43 tuổi trú tổ 2, ấp 2, xã Hữu Định Châu Thành, Bến Tre) cùng vợ con ở căn nhà lợp lá rộng chưa đầy 20 m2. Tài sản trong nhà có giá nhất là một cái giường gỗ tạp. Trước đây, anh làm thợ hồ, trụ cột gia đình. Giữa năm 2009, anh bị u phổi, di căn cột sống.

Hàng xóm gom góp cho anh hơn 2,5 triệu đồng để đi chữa bệnh, nhưng vừa vào Bệnh viện Chợ Rẫy một đêm, bị trộm móc túi lấy hết. Anh phải trở về, nằm một chỗ trên giường, mọi sinh hoạt nhờ vợ con.

Con của anh là bé Nguyễn Ngọc Tuyền, gần 6 tuổi, phải nghỉ học mẫu giáo để ở nhà chăm nom cha, cho mẹ đi làm mướn. Hàng ngày Tuyền thay bọc nước tiểu trong ống thông tiểu của cha.

Bệnh của anh Thêm phải nhập viện mổ, mới hy vọng lành nhưng tổn phí đến 50 triệu đồng - một khoản kinh phí quá lớn với gia đình anh. Thỉnh thoảng, vợ con anh chỉ biết đẩy xe lăn đưa anh đến một ngôi chùa gần nhà lấy thuốc nam từ thiện về uống cho đỡ đau.

Gia cảnh khốn cùng của anh Thêm mong được những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Nguyễn Ngọc Thêm, tổ 2, ấp 2, xã Hữu Định, Châu Thành, Tiền Giang, hoặc ban đại diện báo Tiền phong tại ĐBSCL: 46 A, Quốc lộ 91 B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hoặc Ban bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang