Tính đến nay, số tiền mà chị Nguyễn Thị Thu Lan nhận được là gần 30 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc giúp đỡ qua báo Dân trí là 21.500.000 đồng (tuần 4 tháng 6 là 13.150.000 đồng, tuần 5/6: 8.050.000 đồng và tuần 1tháng 7 là 300.000 đồng ), số còn lại do bạn đọc gửi trực tiếp cho gia đình.
Gia đình chị Lan yên tâm phần nào về chi phí phẫu thuật cho bé Duy
Sau gần 7 năm chị Lan khắc khoải với từng hơi thở của con, “lỗi hẹn” vì không có tiền phẫu thuật cho con thì đến nay, nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ, gia đình chị Lan đã có điều kiện cho Duy chữa trị tại BV Tim Tâm Đức, Q.7, TPHCM.
Sau khi các bác sĩ ở đây chẩn đoán Duy bị dị dạng mạch máu và cần phẫu thuật, chị Lan càng lo lắng hơn cho tình bệnh của con cũng như chi phí cho cuộc phẫu thuật lên đến 89 triệu đồng. Trong lúc gia đình chị sắp “lỡ hẹn” lần nữa với sức khỏe của con trai thì một bạn đọc Dân trí đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật.
Nhận được sự quan tâm vô cùng quý giá này, chị Lan xúc động đến rơi nước mắt: “Gia đình chúng em đội ơn tất cả mọi người. Con đau ốm, làm cha mẹ ruột đau như cắt. Giờ cháu Duy chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật lớn, em chỉ cầu mong sao cháu khỏi bệnh để không phụ tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người. Khi cháu khỏi bệnh, em sẽ dạy cho cháu biết rằng cuộc sống của cháu được dệt nên bởi những tấm lòng hảo tâm, để sau này lớn lên đến lượt cháu sẽ giúp đỡ những em bé nhà nghèo bị bệnh tim khác”.
Xuân Thanh - Hồng Nhung